Em xin chào mọi người, em tàu ngầm web từ rất lâu rồi, không nghĩ có một ngày em phải vào đây nhờ mọi người tư vấn...
Em và chồng quen nhau trên mạng, chồng em ở Mỹ, hơn em 21 tuổi.
Quen nhau được vài tháng thì anh về Việt Nam hỏi cưới em, anh ấy có mẹ và họ hàng ở Việt Nam, chúng em làm đám cưới đàng hoàng.
Sau đó anh ấy về lại Mỹ, làm hồ sơ bảo lãnh ( tụi em làm diện hôn thê)
Em thì ở Việt Nam đi học nghề Nail, em ở với gia đình, không làm dâu, thi thoảng ra thăm mẹ chồng.
Chồng em thì đã có 1 đứa con, nhưng không cưới vợ, con trai được 20 tuổi, ở với mẹ. Chồng em và chị đó chỉ liên lạc vì con, hai người đều có cuộc sống riêng ở Mỹ.
Được 1 năm thì tháng 12 năm nay chồng về thăm em, cả hai rất hạnh phúc. Hồ sơ bảo lãnh của em thì sắp phỏng vấn.
Nhưng khi chồng em qua lại Mỹ thì bỗng im lặng và sau đó nhắn tin nói muốn chia tay em vì lý do : " con trai anh buồn, bỏ bê học hành, nên anh chọn con trai, phụ tình em".
Em rất hốt hoảng, có nhắn tin cho cô chồng ở Sài Gòn. Cô chồng nhắn qua cho ba chồng em, ba chồng em mới không cho chồng bỏ em, bắt buộc anh ấy phải tiếp tục bảo lãnh em qua Mỹ.
Sau một thời gian tìm hiểu thì em mới biết rằng, tháng 9 chị người cũ của chồng em có dẫn con trai về Việt Nam chơi, và ghé thăm mẹ chồng, không biết nói gì đó, mà bây giờ mẹ chồng em muốn chồng bỏ em, quay lại với người cũ.
Và chồng em thì lại nghe lời mẹ...
Hiện tại bên chồng em chia làm 2 thái cực.
1 bên là phía mẹ chồng ở Việt Nam, mặt ngoài vẫn ngọt ngào với em, nhưng sau lưng lại xúi chồng bỏ em.
1 bên là phía ba chồng bên Mỹ, ủng hộ và muốn chồng em hoàn thành nghĩa vụ với em, không được bỏ em như vậy.
Giờ em không biết phải làm sao cả, em chưa kể với gia đình em việc này, em ở quê nên xóm làng bàn tán ghê lắm!
Em vẫn tiếp tục khám sức khoẻ để hoàn thành phỏng vấn vào ngày 19/1/2017. Nhưng hiện tại chồng em chưa gửi giấy tờ về cho em.
Nếu may mắn em phỏng vấn đậu, qua Mỹ cuộc sống em sẽ rất khó khăn.
Nhưng nếu ở Việt Nam, em không tự tin mình có thể đối mặt với dư luận xã hội, đối mặt với ba mẹ..
Tâm trạng em rối bời, em không biết phải làm sao cả, mong mọi người cho em lời khuyên..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Em quyết định lấy người đàn ông hơn em 21 tuổi, chỉ sau một thời gian ngắn khi anh ta từ Mỹ...