Gởi từ ứng dụng Webtretho của chandoiquadihuhu


Mình lấy chồng đã từng có một đời vợ, và một con riêng bị phát triển chậm ( chỉ là ko học chữ nhanh như người bình thường còn lại cái gì cũng biết). Hiện con riêng của chồng mình đang ở với vc mình. Chuyện ko có gì đáng nói nếu ko có ba mẹ chồng mình.


Khi cưới nhau về mình thấy thằng bé ko biết tự vệ sinh cá nhân đc vì lúc nào cũng có ông nội tình nguyện làm tất cả vì thương cháu!! Mình nghĩ nếu cứ như vậy hoài thì thằng bé sẽ ko tự làm đc việc tối thiểu là vệ sinh cá nhân ( vì bé chỉ bị phát triển chậm thôi, ko hoàn toàn mất ý thức) với lại ông bà nội đá già rồi ko còn khoẻ nữa.Nên mình đã tập cho thằng bé tự biết đi tiểu ko phải mặc tã lúc ngủ dù đã 7-8 tuổi, và minh đã thành công. Sau đó mình tập cho bé tự tắm, tự biết vệ sinh khi đi đại tiện, mừng là con biết làm đc hết!!!


Ba chồng mình thì giống như kiểu ko vừa ý, cứ về nhà mình thì thôi, còn cứ qua nhà nội là ông tự làm hết cho nó!! Và chiều một cách vô điều kiện muốn gì là đc cái nấy, mình có nói với Ck là làm như vậy sẽ kiến thằng nhỏ bị hư. Và mình cũng ko ít lần bị ba giận vì la thằng nhỏ, hiện mình và có 1 con chung. Mình tuyệt nhiên ko thiên vị đứa nào, đứa nào hư mình cũng dạy bảo như nhau cả! Nhưng ba má chồng mình lại ko nghĩ vậy, họ luôn suy xét mình khi mình dạy bảo thằng nhỏ, có chuyện gì là ra mặt ngay. Giống kiểu như mẹ ghẻ chẳng có đứa nào tốt!! Riết mình cũng muốn giữ hoà khí gia đình, nên mình cũng giảm sự quan tâm lại với con chồng. Đến mấy hôm nay chồng mình đi công tác ko ngủ ở nhà, cứ tới giờ ngủ là xuống ôm chăn mền lên nhà ông bà ngủ, làm mình tự ái ghê gớm!!! Giống như mình là mụ phù thủy sẽ ăn thịt cháu của họ vậy!!! Giờ mà mình mặc kệ ko thèm quan tâm thì chuyện còn tệ hơn!! Ko biết sao cho vừa!! Khổ ghê!