Tôi đang rất buồn và mong muốn mọi người chia sẻ. Chồng tôi trước đây còn trẻ có chơi cá độ banh nhưng ở mức không quá cuồng, có 1 lần đánh thua 70 triệu và gia đình phải cầm giấy nhà trả nợ, Từ vụ đó chồng tôi sợ bỏ luôn, khi quen anh ấy tôi ko hề biết chỉ sau này mới nghe anh ấy kể. Vì cuộc sống, chồng tôi ko có bằng cấp, lại thấp người không tìm được việc thích hợp nên a chuyển sang làm mạng banh nhưng không chơi. Chồng tôi là 1 người rất thương yêu vợ con, vợ con thích gì anh cùng chiều, không để thiếu thốn cái gì. , Anh thức đêm tới sáng, lo cày làm nuôi vợ nuôi conthời gian đầu anh làm ăn rất khá, nhưng vì vợ chồng tôi ko có vốn nên cũng ko để dành được tiền, chỉ đủ sống qua ngày và tiền để làm ăn. Rồi làm ăn thất bại vì họ chạy làng, đến tiền sữa cho con cũng phải mượn, toàn tiền vay trả lãi cao. Anh thấy vợ con thiếu thốn, nợ nầng nhiều, đâm ra nghĩ quẩn anh chơi cá độ hy vọng thắng có tiền trả nợ, a như con thiêu thân lao vào đánh tới 80 triệu và thua. Tụi chủ gặp anh vì cũng là dân làm ăn với nhau nên yêu cầu trả trước 50 triệu. Vợ chồng tôi chẳng biết làm sao nên mới nói gia đình anh biết. Mẹ anh, anh trai chồng tôi xoay sang nói chồng tôi bị như ngày hôm nay là do tôi, làm vợ mà không biết khuyên chồng, bảo ban nhau. Trong khi đó, ngày nào tôi cũng theo sát tai anh khuyên đủ thú. Tôi buồn lắm, ko ngờ gia đình anh như vậy, còn chồng tôi lại nói với tôi xin lỗi tôi avf vì anh mà chịu đựng. Tôi phải làm sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cố kiếm nghề khác, lý do không bằng cấp & thấp bé không ổn...