Vợ đang bụng mang dạ chửa gần đến ngày đẻ rồi mà cách vài hôm lại đi uống bia từ tối đến 2h sáng mới về, về nhà thì sục sạo bật tivi, bật vi tính, khát nước toàn làm vợ tỉnh giấc, mà mang thai ngủ có đươc ngon đâu. Nói rồi đâu lại vào đấy. tức chồng, ghét chông. 12h10 rồi, vẫn chưa về, ko biết mấy giờ mới về đây. Ko thèm gọi điên nữa. khinh ko thèm gọi. chán chồng dã man. Đò ko có trách nhiệm với gd
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đàn ông hình như thật ra chỉ có 1 ông hoặc tất cả chỉ có 1 kiểu. Phụ nữ...
Bạn ơi, có biết đấy nhưng rồi...