Ghét cay ghét đắng nhưng vẫn thích thế là thế nào hả các mẹ?
Có 1 vấn đề mà em cứ băn khoăn mãi. hôm nay post lên đây nhờ các mẹ mổ xẻ giúp em.
Sự việc này xảy ra cách đây nhiều năm rồi, khi đó em mới bắt đầu đi làm và bây giờ vẫn đang xảy ra.
Ở trong công ty có 1 anh mà theo mọi người trong Công ty cho biết thì đó là một người có tính cực xấu, đã thế trong công việc thường cướp ý tưởng, công sức của đồng nghiệp thành của mình, được lên chức là nhờ thế và nhờ đi bằng 2 đầu gối nữa…
Bản thân em nghe thế cũng đã có ít nhiều ác cảm nhưng em bắt đầu ghét cay ghét đắng từ lúc anh ta lên chức (phó phòng thôi) mà nhìn người khác bằng nửa con mắt. Ghét đến mức độ mặc dù nhiều tuổi hơn em thật đấy mà gặp mặt nhau ở công ty hay ở ngoài đường em không bao giờ tiếp chuyện hay chào hỏi gì cả. Gần đây nhất là em bị hắn mail cho Giám Đốc chơi xấu em chỉ vì em mail cái quyết định thưởng chậm trễ (trong khi đã phát thưởng hết rồi).
Cái em băn khoăn ở đây là em ghét lắm nhưng sao lại xen lẫn với thích được nhỉ hehe. Và em khẳng định đây ko phải là tình yêu.
Vì đợt đó em yêu say đắm 1 anh làm cùng cơ quan. Đối với người kia em vẫn vừa ghét vừa thích.
Được vài năm do trục trặc em và người yêu chia tay. Đối với người kia em vẫn vừa ghét vừa thích.
Khi người kia đi lấy vợ em ko hề có cảm giác buồn hay bất cứ gì cả nhưng em vẫn vừa ghét vừa thích.
Sau này em yêu 1 người khác và đó là chồng em bây giờ, đối với người kia em vẫn vừa ghét vừa thích.
Em muộn về đường con cái, 2 năm sau mới có con, yêu chồng, yêu con, cuộc sống hạnh phúc vô cùng nhưng đối với người kia em vẫn vừa ghét vừa thích.
Ghét là ghét, thích là thích chứ sao lại vừa ghét cay ghét đắng lại vừa thích được nhỉ? Và đến bây giờ đã là 9 năm rồi mà vẫn cứ khùng khùng thế ạ.
Các mẹ thông thái tìm giúp em xem mấu chốt nằm ở đâu với ạ? Người như nó sao mà em xen lẫn với thích ở trong đó được nhỉ? Chồng em mà biết chắc là buồn chết mất.