Các mẹ ơi, tư vấn hộ em vấn đề nhà em đang xảy ra với
3 tuần trước em với vợ có tranh luận, e cáu quá tát vợ e một cái.
Tính em nóng, nên cũng vài lần rồi.
Vợ e ném cái đơn lh , rồi đi 3 tuần này ( lên chỗ hội PN ở)
E sợ vợ nhớ con nên mang cháu thứ 2 lên cho ở cùng cho mẹ đỡ nhớ con, tưởng mấy hôm rồi vợ về, ai dè
E biết lỗi, đã xuống nhà vợ xl các cụ, xl vợ, cũng lên hẳn kế hoặc cụ thể để thay đổi tính khí nóng nảy ( thực ra e rất yêu vợ, con, có trách nhiệm với gia đình, mọi cái xung đột đều tại cái tính nóng quá nên ra thôi. E cũng đang đi học thiền, đến trung tâm tư vấn kĩ năng giao tiếp và xử lý các khuc mắc trong đời sống vợ chồng....
Tóm lại e biết lỗi, nhận lỗi,lên hẳn kế hoặc và đang thực hiện để thay đổi tính khí nóng náy ( nóng nên nói năng linh tinh với dùng tay chân)
Thế mà giờ vợ e cứ ở rịt đấy không về, bảo chờ e thay đổi thì mới về ko thì Lh
E phải làm thế nào bây giờ ah, các mẹ cho e ý kiến với nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1