Cô là một cô gái nông thôn miền Bắc, học hết cấp ba vì hoàn cảnh gia đình không đủ tiền cho cô thi tiếp nên cô đã theo chị gái vào Nam lập nghiệp với suy nghĩ ấp ủ là sẽ ôn thi và tự làm nuôi mình. đầu tiên Cô được người quen xin cho làm công nhân tại một công ty may X với những đồng lương ít ỏi nhưng cũng đủ nuôi bản thân và lâu lâu cũng có thể gửi về quê phụ giúp Bố Mẹ được chút ít. Với sự cố gắng nỗ lực cô cũng thi đậu vào Trường ĐH Kinh Tế. Niềm vui bắt đầu đến nhưng cũng là thời điểm cô phải nghỉ làm ở công ty may đó để đi xin một công việc khác cho phù hợp với việc đi học ban ngày của cô và rồi nhờ người quen họ đã xin cho cô làm nv bồi bàn cho Khách Sạn M. thời gian cứ thế trôi đi liên tục bốn năm trong môi trường làm việc mà có lẽ ai cũng nghĩ là cô sẽ hư hỏng, nhưng với bản lĩnh của cô môi trường đó không hề làm cô vẩn đục, trong bốn năm đó cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô muốn chuyên tâm vào chuyện học hành nên đã kg nhận lời ai cả . Rồi đến năm cuối Cô phải làm bài luận văn, phải viết lách nhiều trên máy mà khi đó Cô làm gì có máy tính riêng cho mình đâu, đi làm lo đủ chi tiêu cho bản thân và tiền học đã là tốt lắm rồi mà. Thế là cô phải hàng ngày ra tiệm Internet để lên mạng và tìm hiểu nguồn tài liệu để làm bài, rồi cũng chính thời điểm này ngoài ra đó để học cô còn chat chit với mấy đứa bạn học cấp 3 nữa, giới thiệu quanh quẩn Cô và Anh ép nic của nhau, Anh là bạn học suốt thời cấp ba của Cô nhưng nhiều hơn Cô một tuổi, đang làm việc ở nước ML ( do đi lao động xuất khẩu) vì cả hai đều xa nhà , xa quê hương nên nói chuyện với nhau rất hợp và còn hay động viên nhau nữa. Ngày nào bọn mình cũng nói chuyện với nhau rồi cả nói chuyện qua điện thoại nữa.