EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm (tầng 48)
Hóng các chị mở tầng mà mãi không thấy chị nào xung phong hết, thôi em bon chen chạy trước :D
Vậy là nhà EQ đã hơn 5 tuổi rưỡi rồi.
Trải qua hơn 5 năm, nhà EQ đã lắng nghe tâm sự của rất nhiều chị em, từ chuyện yêu đương, chuyện chồng con, nhà chồng nhà vợ, chuyện công việc, từ niềm vui nỗi buồn đến những âu lo...
Thật vui khi mỗi tầng nhà EQ lại được nghe thêm nhiều “báo hỉ” của những chị em đã thành công trong công cuộc kiểm soát cảm xúc bản thân, tự mình thay đổi lối tư duy, những thói quen, cách hành xử đã từng khiến họ không thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng vẫn còn nhiều những chị em còn loay hoay trong cái giếng của mình, với những tình yêu bế tắc, những cuộc hôn nhân nhàm chán, những mối quan hệ không lối thoát. Hi vọng rằng mỗi 1 tầng EQ cao lên, là thêm nhiều chị em sẽ leo lên được khỏi miệng giếng, và như mọi người thường nói, sẽ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 101
Đêm qa về nhà thì bé lớn lăn ra sốt đùng đùng, thế là 1 nách 2 đứa kẹp cứng mẹ ở...
- Ai mô tơ lắp đít thì về với phe tôi:))
- 1 đứa nhìn gái đẹp đảm khéo duyên chẹp...
Ý tôi là chỉ là chính mình thôi, khỏi cần phấn đấu theo ai cả. Vì kiểu gì cũng có thằng hơn mình. Xinh...
Thôi tôi đi ngủ đây,...
hí hí vợ Tây mà bảo như thế này thì mình chuẩn...
Các...
Cuối tuần rồi với em khá vất vả ạ, đang yên đang lành thì cò mối ở đâu tới bủa...
Sáng nay cả nhà tớ ăn bánh mì chấm sữa đặc. Ngon tuyệt. :X