Gần 1 năm sau ngày biết chồng có NT3 mà tình hình vẫn không được cải thiện.Cả nhà EQ cho em lời khuyên với.


Chồng: Hiền, ít nói, không đẹp trai nhưng ưa nhìn, tiền kiếm được tầm 15 triệu, ít tâm sự chia sẻ nhu cầu cá nhân. Người đối diện phải tự thay đổi chứ chồng không nói ra những điều không thích. Yêu vợ, chia sẻ mọi công việc gia đình với vợ, chăm con và mọi người ở cơ quan chồng bảo "chồng là người đội vợ trên đầu".theo đánh giá của em thì chồng em mỗi chuyện nt3 còn lại đạt điểm 10. Khi có nt3 lại càng quan tâm vợ con và giúp đỡ vợ nhiều hơn


Vợ: ít nói, ngang bướng hình thức ưa nhìn, lấy chồng năm 2009 và ở nhà chửa đẻ 2 đứa cho đến tháng 8/2015 mơi đi làm. và lương chỉ đủ nuôi bản thân. Không được ngọt ngào, nhẹ nhàng. yêu chồng và phụ thuộc cảm xúc vào chồng


- NT3. làm cùng phòng, chơi cùng nhóm với chồng. hình thức cũng ưa nhìn, lối sống rất phóng thoáng và có tư tưởng sẽ làm mẹ đơn thân và từng lấy tính mạng mình và bố mẹ ra để thề .Nt3 theo e suy đoán chưa có người yêu , mọi người bảo có người yêu đại da và chồng em cũng bảo là nt3 bảo có người yêu nhưng hiện tại không yêu nhưng vì người yêu nt3 đang khó khăn về kinh tế nên không nỡ chia tay.


Chuyện NT3 của nhà em


lần 1: vợ đọc dc tin nhắn và hỏi chồng, chồng bảo mới ôm hôn và hứa chấm dút (khi đang nghỉ tết ở nhà) vợ nhắn tin với nt3 và nt3 xin lỗi và hứa hẹn. vợ bơ luôn và để chồng tự giải quyết không đả động gì


lần 2: sau khi đi làm trở lại vợ biết đc hết chồng và nt3 đã sex nhiều lần và hiện tại vừa sex với nhau xong (khi đó con ốm) và hai người còn quay clip và chồng về nhà xem lại . lần này vợ gặp nt3 nhưng không làm gì chỉ bảo lần này bỏ qua và vợ lại như người điên sống sợ mất chồng càng giữ chồng lại nhu cầu sex với chồng nhiều hơn, không tạo ra cho chồng được cái gì gọi là chồng sẽ mất gia đình nếu tiếp tục


lần 3: chồng gọi điện cho em gái nt3 để gặp nt3 vì chồng biết vợ kiểm tra được lịch sử cuộc gọi. lần này vợ bảo chồng hứa và rất thành tâm (theo cảm nhận của vợ) nếu tiếp tục thì chống sang tên nhà cho vợ. nhưng vợ tin chồng nên lại không làm lúc đó


lần 4: chồng cùng nhóm đi chuyển nhà cho nt3 vợ hỏi chồng nói dối xong lại khai ra vợ lại điên gặp nt3 và vợ hỏi chồng


Cuộc hội thoai


vợ: anh chọn em hay là nt3


chồng: a chọn gia đình


vợ: ở đây không có gia định


chồng: im lặng


nt3: a đã chọn rồi thì nói đi


chồng: a chọn em nhung tinh cam gianh cho nt3nhiều hơn


vợ yêu cầu nt3 cắt tóc chồng cất kéo đi


nt3: em xin lỗi chị, chị bỏ qua cho em lần này


vợ: nhất quyết không và nt3 định đập vỡ cốc lấy để rạch tay, vợ không đồng ý và yêu cầu nt3 quỳ xinh lỗi


nt3: đứng dậy run rẩy nước mắt lả chả cũng quy xin lôi.


Sau đó vợ lại bình thường với chồng.


Lần 5: cuối tháng 10 hai người lại đi nhà nghỉ vợ lại điên lên sau khi hết điên vợ lại sợ mất chồng lại bảo chồng "giờ a muốn sao? chồng bảo nếu được đừng buông chồng và cho chồng thời gian" vợ bảo giờ vợ sống như mắt mù tai điếc và 3 mẹ con chuyển khỏi hn khi nào chồng đi mỏi thì về với mẹ con. và gọi điện cho chị gái chồng kể hết .. gia đình chồng biết, bố chồng gọi hỏi em số điện thoại của nt3 em không cho thì bố chồng bảo sẽ ra cơ quan nói chuyện với sếp (chồng và nt3 đều là đảng viên) nhờ can thiệp em không đồng ý bảo bố không phải làm gì cả để chồng con tự giải quyết.


Sau ngày em làm như điên lên thì chồng vẫn nhắn tian cho nt3 yêu đương " anh nhớ em, giờ được ngồi đối diện mà ngăm em, em ra ngoài đừng xinh đẹp thế chứ, cứ làm người ta lo".


Tối đấy chồng về nói chuyện với vợ. đồng ý rời hà nội nhưng cho chồng thời gian (chồng đã xin sếp chuyển công tác và xếp bảo về suy nghĩ). sau đó chồng đi công tác 1 tuần và bảo với e để anh chia tay với nt3 em không phải làm gì cả, giờ xác định không đi đến đâu và đã chia tay rồi


Lấn thứ 6: cơ quan chồng lại tổ chức đi nghỉ mát (trước vợ bảo chồng có thể vì vợ mà không đi được không? chông bảo nếu nt3 không đi thì chồng đi) cuối cùng đến ngày đi chồng không nói gì với vợ và em hỏi nt3 đi không chồng bỏa không biết nhưng thực sự nt3 đi,em lại điên lên rồi cầu xin rồi lại giằng đồ đưa đơn ly hôn, bảo a đi thì ký vào đơn trước chồng bảo không ký nếu ký không phải trong lúc này. vợ cất chìa khóa, chồng không mở được cửa thế là phải ở nhà.


- ở nhà chồng lại sử dụng điện thoại (theo e nghỉ thì chat vơi nt3)vi 6h là máy bay bay là chông cũng tắt máy đi ngủ, vợ điên lại cào cấu chồng chảy máu và bảo chồng chát với nt3 sau đó chồng dậy đi mua đồ ăn sáng cho con ăn và để vợ chở con đi học (bình thường chồng chở).


Đến công ty vợ thấy sao lại nhắn tin và chồng bảo giờ không muốn nói chuyện, vợ bảo chỉ xin lỗi chuyện sáng nay thôi chứ không có nhu cầu nói chuyện. Tối muộn chồng về ăn xong lại lên nằm ngủ vợ gọi dậy nói chuyện "


vợ: Bây giờ đã quá giới hạn rồi, chồng thấy có thể tiếp tục sống với nhau nữa không


chồng: anh hiểu được tại sao em làm như thế nhưng thấy buồn và bảo lúc sáng a không chat vơi nt3 em tin hay không tùy.


vợ: Em xin lỗi vì đã không để anh đi , đi để a thể hiện được bản lĩnh đàn ông. và tự điều chỉnh hành vi của mình.


Chồng: (Chồng kiên quyết đi vì đã bảo với sếp xin chuyển công tác và sếp hỏi vì chuyện vơi nt3 thì chồng bảo không phải giờ mà không đi thì bị nghi ngờ, trước đó khi chồng thuộc danh sách được điều chuyển đi nơi khác nhưng sếp giữ lại chồng không đồng ý và sếp bảo sẽ nói chuyện với e để chồng em thay đổi quyết định và chồng bảo nếu sếp gọi điện cho vợ thì vợ chỉ bảo là vì chuyện trước đây chứ không phải vì hai người vẫn còn mà chồng phải xin chuyển nhưng sau đó chồng vẫn bị ở lại


Vợ. giờ em sẽ sống tin tưởng anh,anh nói gì em nghe thế, sống kiểu mắt mù tai điếc và chờ hết thang1dương lịch thì cả nhà chuyển đi khỏi hn vợ rao bán nhà.


Chồng: bảo nếu rao bán nhà không được đăng facebook.


Thế là kết thúc nói chuyên. Trước chồng bảo sẽ sang tên nhà cho em nhưng giờ chồng chỉ đồng ý sang tên 2 vợ chồng (trươc đứng tên mỗi chồng vì tài sản trước hôn nhân) hiện tại em vẫn chưa sang tên 2 vợ chồng vì em lai đang tin chồng là sẽ chuyển và chồng không phải là người đến mức nếu có ly hôn thì lkhoobg chia gì cho vợ và thâm tâm em cũng bất cần nghỉ cái quan trọng nhất là gia đình mà gia đình không còn thì tài sản cũng không cần. Em không biết liệu có đang quá AQ không.


và giờ hai người đấy vẫn làm việc cùng phòng vẫn chơi cùng nhóm vẫn thỉnh thoảng đi ăn, trà đá với nhóm. có lần em gặp thì chồng ngồi đối diện với nt3 (vợ bảo chọn ngồi đối diện để ngắm ah. chồng bảo có 4 người thì không ngồi đối diện thì ngồi cạnh ah, vợ thích thế nào. e bảo thích ngồi cạnh, ngồi cạnh không ngắm được)


sau vụ đấu đá việc đi chơi, điện thoại chồng để pass không cho vợ biết khi vợ cần thì chồng mở để vợ xem.


- Sau khi đi công tác 1 tuần về chồng mua cho vợ rất nhiều thứ đồng hồ, quần áo, giầy dép, điện thoại và 1 hộp socola hình trái tim.


- C


Em kể qua tình hình để mọi người phân tích hộ em .


Em vẫn không tin là hai người kết thúc rồi (vì hôm nào chồng em về muộn là nt3 cũng ở lại muộn và chồng em vẫn thừa nhận còn tình cảm nhưng ít đi rồi nên cần thời gian để quyên) nhưng em nghỉ làm sao quên được khi ngày nào cũng gặp nhau, em kia thì nhỏ nhẹ lại hơi cáo.


Theo mọi người thì em nên thế nào?


- Em có hai hướng


Hướng 1: em và con sẽ ra đi khỏi hn trước (theo như ý muốn của chồng)nhất thắng nhì bét


Hướng 2: ở lại chờ chồng cùng đi (nhưng em không chắc là chồng sẽ giữ lời hứa) vì em còn yêu chồng và cảm nhận chồng vẫn còn yêu mình (tối đi ngủ vẫn hôn chúc vợ ngủ ngon, sáng đi làm vẫn hôn tạm biệt ) mặc dù nó ít đi rất nhiều so với khi mới phát hiện chồng ngoại tình và không muốn mình chưa cố gắng mà bắt con phải sống thiếu thốn tình cảm (chồng không yêu con quá mức nhưng là ông bố tình cảm với con) trong thời gian này em học cách sống không phụ thuộc tình cảm và buông dần dần để tìm lại tình cảm của chồng và đưa mình về thế chủ động. Muốn làm được điều này em phải nổ lực hết mình thay đổi mình nhiều.


Nói hơi xấu hổ nhưng từ khi biết chồng có nt3 em toàn là người chủ động đồi sex và cũng nhiều lần muối mặt bị từ chối và chồng còn bảo dạo này không có nhu cầu cao vợ cứ thế làm chồng sợ (1 tuần 2 lần là được rồi). Em cũng không giải thích được tại sao em ra thế này , trước em hoàn toàn không hứng thú với sex. và đây là lý do đầu tiên để chồng em có nt3.


mọi người tư vấn hộ em nên thế nào? và phân tích tình hình nhà em hiện tại với ah.