Éo le đại gia ngoại tình bị hack facebook và cái kết bẽ bàng
Éo le đại gia ngoại tình bị hack facebook và cái kết bẽ bàng.
Hôm qua ngày 1/3 tài khoản facebook của vị đại gia Mai TuấnLinh đã bị hacker xâm nhập và đăng tải hình ảnh cô bồ nhí cùng caption tình cảm. Sau đó hacker còn bồi thêm một stastus khá dài để giúp vị đại gia bày tỏ tình cảm công khai với cô bồ nhí qua lại lén lút bấy lâu nay. Nội dung đại khái là:
- Cảm ơn em đã lựa chọn cùng đi với anh suốt chặng đường đời còn lại, dù trong tay anh không còn gì. Em đã cho anh sống lại cảm giác mà suốt 6 năm nay anh ko có được với cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Em đã yêu thương, quan tâm anh thật ấm áp, lấy vợ mười mấy năm chị chưa từng vào bếp nấu cho cha con anh một bữa cơm gia đình, em biết không nhiều lúc anh chỉ thèm được ăn cơm ở nhà dù ăn cơm trắng anh cũng thấy ngon. Em là người vì anh mà vào bếp... Anh rất hạnh phúc. Anh muốn nói cho cả thế giới biết anh yêu em đến nhường nào T à. p/s: Háo hức chờ đón đứa con tương lai của chúng ta. Nhiều người quen, bạn bè đã vào like và comment ủng hộ mối nghiệt duyên này. Ngay sau đó Linh đã xóa sst và đưa ra bằng chứng bị hack tài khoản, nhưng cũng ko có giải thích gì về chuyện ngoại tình.
Vị đại gia đưa ra bằng chứng facebook bị hack
Khổ chủ chính là ông Mai Tuấn Linh hiện đang làm giám đốc Tổng đại lý công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA tại Cần Thơ (công ty Vạn Thiên Kim kế Happy 9 trên đường Nguyễn Văn Cừ). Được biết ông Linh là người đã có vợ và một con thuộc hàng đại gia ở Cần Thơ. Ông Linh đi đâu cũng giới thiệu mình là giám đốc của công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA, chủ nhiệm CLB Phong Thủy và CLB Bất Động Sản Cần Thơ, Đảng viên ĐVSVN, đã từng là giám đốc nhãn hàng Davitabol của Dược Hậu Giang, chủ của hệ thống Bida cafe Hoàn Vũ (kế ngân hàng Đông Á Hùng Vương và một chỗ nữa trên đường Huỳnh Cương Bờ Hồ), Chủ của hệ thống website (ba bốn cái gì đó mà truy cập vào toàn web chết), Có mấy chiếc Innova cho thuê, chủ của hệ thống cửa hàng nước ép gì đó, ngoài ra Linh còn có mười mấy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá mười mấy tỷ đồng.
Chân dung của vị đại gia xui xẻo
Trong các hội thảo bán bảo hiểm và tuyển dụng của mình Linh luôn giới thiệu lý lịch khủng, khiến cho nhiều người hoa tai hoa mắt bị mắc lừa bởi bề ngoài hào nhoán mà vị "đại gia" này cố tình tạo ra . Nhưng thực chất cách đây 5 năm Linh đã phá sản suýt vào tù, thậm chí bị chính mẹ và vợ từ bỏ. Từ đó Linh đã mang nợ và cố gắng tạo vỏ bọc hoàn hảo để đi bán bảo hiểm trả nợ. Đến nay Linh cũng chỉ mới trả hết phân nữa số nợ và tiếp tục dùng chiêu trò này để kiếm tiền.
Vợ của Linh là bà NTNC đã gắn bó với chồng từ thuở còn nghèo khó yêu nhau 10 năm và kết hôn với nhau hơn 11 năm. Người ngoài luôn hâm mộ về câu chuyện ngôn tình "thanh mai - trúc mã", những tưởng hôn nhân và cậu con trai kháu khỉnh là cái kết viên mãn của gia đình này. Nhưng sự thật là suốt nhiều năm chung sống vợ của Linh chưa được một ngày hạnh phúc vì người chồng, người cha vô trách nhiệm. Linh chưa bao giờ giúp vợ thay được một cái bóng đèn hư, hay sửa ống nước rò rỉ, cửa hư mãi ko ai sửa Linh chủi vợ là đàn bà lười biếng không biết quán xuyến việc nhà phụ chồng. Hơn thế nữa khi vợ bệnh phải nhập viện Linh cũng không có thời gian chăm sóc. Linh cũng là thứ cầm thú chứ không phải con người, lúc vợ mới phẫu thuật u nang buồng trứng xong chưa hồi phục, không những Linh không bên cạnh đỡ đần mà còn đỗ cho vợ ngoại tình nên không còn hứng thú chuyện gối chăn. Tội cho cô vợ phải đóng vai người vợ hạnh phúc khi cùng chồng đi giao tiếp với những khách hàng VIP. Đâu ai biết được sau lưng vở kịch ấy, vợ Linh đau khổ và dằn vặt thế nào khi phải chứng kiến chồng mình ngoại tình với bao nhiêu cô gái trẻ đẹp nào là gái Bida, nào là gái cơ quan và cả những khách hàng nữ thiếu tình cảm.
Cái kết bất ngờ của vị đại gia xui xẻo không còn mới lạ gì trong thời buổi thông tin thế này, đó cũng là bài học nhớ đời cho các ông chồng khi muốn "ăn vụng chùi mép".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy bồ nhí đại gia lỡ thời gọi là gì đây :)))))