Mấy tháng nay từ khi có bẩu cho đến giờ em ở nhà không làm gì nên lên wtt ngồi đọc lẫn vẫn, em thì không tâm sự với ai được nên nhờ các chị, mẹ, anh, các bố cho em lời khuyên.



Nó hơi dài dòng, nhưng cũng xin các mẹ và bố đọc và cho em lời khuyên.


Nỗi khổ là do em gay ra thôi, bây giờ than van với ai! Nhưng nhiều khi cũng buồn rồi khóc cho qua chuyện. Ấm ức mà cũng chẳng làm được gì.



Chuyện là thế này, em cưới ox năm 09. Gia đình em thì không ai đồng ý, nhưng em nói tự em chọn và tự em cưới. Còn bên gia đình chồng thì ai cũng thương em hết. Rồi đâu cũng vào đó, gia đình em cũng chấp nhận ox em. Lúc chưa cưới thì cái gì cũng đẹp, đến khi cưới rồi thì nhiều chuyện sẽ xãy ra. Tính tình thì càng ngày thấy càng xáu ra. Tật của ox em hay nói nhiều, và nói dăng bomb. Em nói rất là nhiều lần, đừng có nhiều chuyện và đừng có dăng bomb, không có ai thiện cảm và thích những người như thế. Nói đâu cũng hoàn đó, bây giờ em đang mang thai 7 tháng, chưa lo hết việc gia đình còn khổ tâm bên gia đình em. Vì là cái khổ em chọn nên có dám than van với cha mẹ gì đâu, nhiều khi hai vợ chồng cãi nhau em cũng không dám cho ai biết. Nhiều khi nhức đầu cũng tự mình chịu. Từ tiền nhà và tiền xe, nói chung là tất cả là do em trả hết. OX em thì mới bước chân đến mỹ nên chỉ có việc học thôi. Vậy mà cũng nói em lười, em thì cái bụng bự tà bá, không dám khiêng nặng, huyết áp thì thấp nên không đi bộ nhiều, đường thì cao, nhiều khi thấy muốn xĩu, vậy mà ox nặng nhẹ đủ điều, bảo em lười không chịu đi bộ, làm sao mà đẻ thường cho được. Các mẹ thấy rồi đó, không lời an ủi còn chù thêm nữa. Mỗi lần cãi nhau thì em chỉ em và biết khóc, em nói thì cãi phăng đi và cứ cho mình là đúng. Em tức mà lên cổ họng, nghĩ lại tại mình rướt cái khổ vào mình không nghe lời cha mẹ nên chẳng dám hó hé gì cả. Chưa đẻ mà em phải suy nghĩ bao nhiêu điều, đẻ xong là em phải đi làm nuôi con nuôi chồng. OX em ngoài đi học ra còn tối ngày chơi game. Và dạo này em lại phát hiện ra một điều. Em cũng không muốn tò mò làm gì cho thêm lắm chuyện và nhức đầu. Trong cái phone bill có 1 số phone hay gọi cho ox và ox hay gọi trong giờ đi học. Em nghĩ ox chỉ có đi học thôi thì bạn bè ở trường đâu cần gọi làm gì phải không? mà chỉ gọi trong những lúc giờ ox đang ở trường. Em nghét nhất là cái ông chồng đi ngoại tình, nếu có thì em cũng đuổi thẳng đi chẳng nuôi thêm chi cho tốn sức của em. Mà mình thì không có bằng chứng gì, chỉ thấy gọi số phone thôi. Em muốn nhờ các mẹ và các ông có cách gì tốt để tìm hiểu hay không?


OX em mà bị em đuổi thì có lẽ chỉ về VN mà thôi, vì bên đây ox không có ai ngoài em cả.