Hôm nay là lễ Vu lan, càng làm cho em thêm day dứt. Em thấy bế tắc quá, mọi người cho em lời khuyên với:


Em năm sau đám cưới, lên lịch cả rồi, vài tháng nữa nhà trai xuống chơi. Gia đình em còn 1 mẹ 1 con mà nhà xã tương lai của em ở xa, cách hơn 500km, lại con út đang sống cùng bố mẹ, các anh chị của xã đều lập nghiệp xa nhà.


Hoàn cảnh 2 gia đình nói chung đều neo người nên nếu em với xã lấy nhau thì không những em theo chồng xa xứ mà ngay cả mẹ em cũng phải đi theo để em tiện việc chăm sóc (tất nhiên 2 đứa sẽ ở riêng, k làm dâu, để mẹ em còn ở chung được).


Em thì không ngại chuyện làm dâu xứ lạ nhưng mỗi lần nghĩ tới mẹ thì em lại thấy day dứt, cảm giác mình có lỗi. Thật tình mẹ em cũng k muốn nhưng vì thương con, đặc biệt chắc sợ em ế (hihi, vì kén chọn quá, chỉ có xã là người đầu tiên em chịu cho về ra mắt gia đình) nên đã đồng ý, cũng k buồn phiền gì.


Vậy mà mới đây, mấy người bà con họ hàng dù k nói trước mặt nhưng nói gần xa là em
bất hiếu
, để mẹ sống đơn độc k người thân ở nơi đất lạ quê người, k biết có hợp khí hậu k rồi bệnh tật, ốm đau (mẹ em chưa già lắm nhưng hay bị cao huyết áp, viêm xoang); Mẹ mà đi theo con gái khi lấy chồng thì bẽ mặt, người ngoài nhìn vô k ra làm sao, khuyên em nên vì mẹ lấy chồng gần nhà.


E buồn quá:Crying::Crying::Crying:, từ trước đến nay học hành, công việc đều nghiêm chỉnh, k hư hỏng làm xấu mặt gia đình nhưng thật sự cũng chưa làm gì được cho mẹ. Cha mất sớm nên mẹ hi sinh vì em nhiều lắm, để em k thiếu thốn mọi thứ. Nên giờ em lấy chồng – đáng ra là việc để mẹ an tâm vì thấy con cái trưởng thành, đằng này em lại bắt mẹ hi sinh vì em thêm nữa. Chia tay xã thì em cũng thử nhiều lần, đều k được, k phải yêu đương mù quáng nhưng em thấy xã tốt bụng, đặc biệt rất quan tâm mẹ em. Phải chi lấy chồng đơn giản như mua cân đường hộp sữa, k vừa ý loại này thì chọn loại khác, bày đầy trong siêu thị. Nếu dễ dàng thế chắc em k khổ tâm như vậy.


Mọi người ơi,
em quyết định thế này có thật là bất hiếu?
Em day dứt quá, nếu k giải tỏa được khúc mắc này em dù đám cưới thành chắc cũng k yên lòng vì cảm giác tội lỗi. Sau đám cưới em nên sắp xếp cuộc sống sao đây, mọi người cho em vài lời khuyên tham khảo với!:Rose::Rose::Rose: