Em thật lòng không muốn mang chuyện riêng của mình ra phơi với thiên hạ, nhưng quả thật em đang rất bực và khó chịu vô cùng. Em sinh con được 3 tháng thì chồng em bắt đầu đi làm xa, thế là còn lại một mình em trong gia đình nhà chồng gồm bố chồng, mẹ chồng và em trai chồng. Hai vc em chồng e đã li dị và có 1 đứa con chung, không biết lần hai vc nó gặp nhau nói chuyện gì về thằng kai bảo em rằng " em không hiểu chị là loại người gì, chị có phải là chị dâu của em không mà c lại đi nói hết chuyện trong gia đình với cái H(vợ cũ của nó)". Mẹ bố khỉ, em nào có nói, mà nó lại nói em như thế, em gọi cho vợ nó hỏi thì vợ nó bảo hàng xóm nhà em nói với nó nên nó mới biết. Em bực vô cùng nhưng thôi chuyện qua em cũng k nói gì nữa, nhưng vì thằng kia k xin lỗi nên em không chuyện trò gì hết, hỏi thì em trả lời nhưng cũgn chả mặt nặng mày nhẹ với nhau.


Rồi con em bị ho, bỏ ăn. Cho con ăn xong nó hò hét lại nôn ra, thay đi thay lại đến hết cả quần áo, mà một chậu quần áo to đùng của con em em chưa giặt được để lấy quàn áo thay cho nó, em điên tiết phát cho nó mấy cái (mông nó đóng bỉm ah), nó lăn ra ăn vạ, em mặc kệ cho khóc, khóc chán nó thôi. Hôm sau em đi vắng bà ở nhà cho nó ăn kêu là nó ngoan thế này mà cứ đánh nó. EM hỏi rằng em đánh con em thì em k xót ah? Mà cả ngày em đi làm, trưa về chỉ kịp ăn cơm, cho con ăn, cho nó ngủ là hết giờ. CHiều về thì cho con ăn rồi ăn tối, xong tranh thủ rửa chân tay, thay quần áo, cho con ăn sữa buổi tối rồi cho con đi ngủ, xong mới lọ mọ giặt giũ quần áo hai mẹ con (nhà em có máy giặt nhưng mc em tiết kiện điện nên e cũng k dám dùng ah). Cả tuần giời em không có lúc nào mà đi tắm được, người thì hết cháo lại sữa của con nôn ra, bà trông cho cả ngày, đến tối là bà trả rồi, em biết làm thế nào. Một mình đánh vật với con bố ai mà chả stress nhất là lại những lúc con không chịu ăn.


Con em mấy hôm nay ho có đờm, em cho uống siro nhưng chưa khỏi, sáng nay em đi làm em bảo là trời mưa e k cho nó đi khám, để tạnh ráo e cho đi sau. THế mà ở nhà trời mưa thế ông cứ mang nó đi k bảo em câu nào, thử hỏi em chịu làm sao được? em đã chết đâu mà ông bà toàn quyền với con em như thế. Em bực vô cùng, con em mà ông bà thích làm gì thì làm, em điên lắm.


EM không biết làm sao mà tiếp tục chịu đựng nữa đây. Xin mọi người giúp em vượt qua chuyện này với, thật em nghĩ đến chuyện ra thuê nhà ở riêng cho rồi, kể cả k có chồng ở nhà một mình 2 mẹ con em cũng đc chứ sống như này em chịu sao nổi.