Em và anh ấy yêu nhau 1 năm, chuyện của chúng em chẳng có gì sảy ra nếu không có sự ngăn cấm của mẹ anh ấy, Nhà anh ấy rất giàu, mẹ anh ấy rất quyền lực, trong gia đình chỉ một mình bà ấy có tiếng nói, Bà gét ai thì cả gia đình dòng họ đều gét, vậy nên cả dòng họ ra tay chung sức ngăn cản tình yêu của chúng em. Nhà em và nhà anh ấy gần nhau cách vài căn nhà gọi là hàng xóm của nhau, nhà em không giàu có gì chỉ đủ ăn đủ mặc thôi, ba mẹ em làm nông, gia đình em theo đạo thiên chúa, Còn gia đình anh ấy thì theo đạo phật, bà ngoại ăn chay trường, anh đi lính công an 3 năm xong về chứ không lo vào được biên chế, Nhà anh ấy không muốn cho quen vì sợ em bắt theo đạo, 2 đứa em có nói chuyện với nhau em đồng ý bỏ đạo để theo đạo anh rồi, anh có về nói với bà ngoại anh, bà ngoại anh cũng không nói gì. Cứ mỗi lần nói chuyện của em với anh là mẹ anh đòi chết, bà ngoại anh đòi tự tử cả nhà ngăn cấm. Có thời gian hai đứa em tính đến chuyện bỏ đi đâu thật xa rồi sống với nhau, nhưng gia đình anh không nói gì nữa, thì chúng em cứ tiếp tục quen nhau lén lút. Đến cái ngày đó 2 đứa đi ăn sáng gặp bạn mẹ anh, không hiểu nói gì với mẹ anh. Mà mẹ anh kêu anh về, nói sao với anh rồi anh đòi chia tay em, e cũng ra sức níu kéo. Em suy nghĩ chắc mẹ a tạo áp lực quá, nên anh mới như vậy, chứ anh thương em lắm, không thể nào xa em được đâu. Rồi chuyện xấu nhất cũng sảy ra, e chậm kinh, thử ra thì đúng em có thai, e báo với anh thì anh lơ không nói gì với em, em cũng không nói gì nhiều, Em chỉ nói thôi con em em nuôi còn anh cứ sống với gia đình anh đi, e sẽ k phiền anh nữa. Anh mới nói a muốn biết chắc chắn, nên dẫn e đi siêu âm coi như thế nào, siêu âm em bé được 4 tuần. Anh về nhà nhắn tin nói với em "đi bỏ đi, 4 tuần còn nhỏ mà" Em đã khóc rất nhiều, trước đó anh đã từng nói với em, dù có như thế nào anh cũng sống với em, không chấp nhận anh k cưới vợ, rồi sinh con đến khi nào gia đình anh chấp nhận thì thôi. Giờ mọi chuyện như sụp đổ với em. Em không biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào nữa. Em đi làm không biết sẽ đối mặt với cơ quan như thế nào, rồi hàng xóm ra sao. Chỉ tội cho ba mẹ e. có đứa con như em để rồi mang tiếng, Em khổ quá mọi người ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thứ 2, bạn ko nên giấu diếm gia đình, đặc...