Em sắp chuyển về Bình Dương, các mẹ nào ở miền Nam có thể giúp em
Hi các mẹ, cứ tưởng em gái ế không ai thèm cưới. Cuối cùng em mới lên xe "bông" hồi cuối năm rồi với anh xã ở miền Nam (dân gốc miền Nam luôn, có điều ba anh ý tập kết ra bắc). Tới tháng 3 này em sẽ thu xếp chuyển vào nam ở luôn với gia đình chồng. Nhưng mà hiện nay em cũng rất băn khoăn vì 2 vợ chồng em tính sẽ mua 1 lô đất ở Mỹ Phước, Bình Dương (em nghe bảo cái này có dự án gì lớn lắm :p) nhưng giờ em cũng rất lo lắng vì chưa biết gì về phong tục cũng như cách sống của người miền Nam. Rồi còn việc mua đất làm nhà nữa, hôm trước có gọi điện cho chị chồng làm ở Bình Dương, chị em bảo ở Bình Dương giá đất đang rẻ, tranh thủ mua liền, em cũng chưa biết thế nào
Em có tham khảo được trang http://www.bandatmyphuoc.vn/ thấy cũng rẻ (so với ngoài mình). Theo các mẹ thì nên mua đất trước rồi dành dụm làm nhà (em sẽ ở nhà chồng khoảng 1-2 năm) hay đi thuê nhà để ở. Và liệu đất ở Bình Dương có tăng lên trong vài năm tới không ạ :-S
em cũng người bình dương gốc đây,hic ngày xưa sạch sẽ,con người thân thiện dễ gần tốt bụng,còn bi chừ...trừ khi chị sống ở khu nào toàn người nam gốc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
có em nè chị, hiii, c chuyển vào lâu chưa? quê ở đâu vậy?
cứ bình tỉnh đi mà! Mình cũng dân bắc vào nè. Ở Bình Dương dể kiếm việc lắm...
uh, mình dân Bình Dương.
Nghe chị nói mà em thấy lo quá muốn cho Anh ấy ra chỗ em làm nhưng ngoài em lại khó xin việc chị ạ...