Chào các mẹ !


em đang buồn lắm, e cãi nhau với ox mà lỗi do e hay cãi bướng, đã nhiều lần lắm rồi e hứa sẽ thay đổi bót nóng và sống có tình cảm hơn vì trước nay e chỉ toàn ít kỷ cho bản thân. đã hứa bao nhiêu lần hôm qua cãi nhau e lại nóng quá cãi bậy. e có nói xin lỗi nhưng A ấy nói muốn tha thứ lắm nhưng thấy lòng sao sao, e đã làm chồng e dần mất tình cảm, thất vọng về e. bây giờ e hối hận, cố gắng lấy lại niềm tin của ox, hồi trước coi bói và tử vi trên mạng thấy tuổi quý Hợi (ox e) có 2 vợ, bây giờ e lo lắm, giống như người mất hồn, ko có tinh thần gì hết. e đã biết lỗi rồi. Nhờ các Chị cho e lời khuyên. e xin cám ơn !