Nick của em cũng 6y rồi ạ, nhưng hôm nay em làm nick mới, để viết vài dòng tâm sự. Em biết khi em viét ra sẽ bị ném đá rất nhiều, nhưng bản thân em, thật sự cũng ko hiểi nổi mình nữa.


Em có chồng và 2 con, một trai một gái, 5-7 tuồi, rất đẹp, ngoan. Chồng em làm công chức, thu nhập 5-7tr. chòng em goài giờ di làm, thỉnh thoảng đi chơi game, thể thao, rất tốt.


Nhưng, vấn đề, anh tốt nên anh luôn coi thường mọi sự cố gắng của em. Bản thân em, công việc ổn định, kinh tế em giữ, vì em có thu nhập khá, em hơn 30 rồi ạ, chồng em hơn em 10 tuoi. Từ lúc yêu nhau đến giờ này 14 năm rồi, trong mắt anh, em luôn là đứa vớ vẩn, anh rất tự cao tự đại, em là con 1 nên vợ chồng em sống với ông bà ngoại, bố mẹ em già rồi, và, điều làm em buồn nhất là anh ko hề tôn trọng bố mẹ em, em buồn lắm. bao nhiêu năm nay, em cứ cho qua, vì nghĩ con gười ko thể được mọi thứ.


Đối với gia đình chồng, em chỉ xin nói một câu, tự hào rằng em hoàn hảo, không ai chê trásch em được, em luôn nghĩ cho mọi người.


Nhưng bây giờ, em thật sự thấy chán, muốn li dị với chồng, vì em muốn mot cuoc sống tự do, thoải mái cùng 2 con của em, cùng bố mẹ em. Nếu bây giờ e ly hôn, em có thể lo tốt cho con e, ko cần anh.


Chồng em thật sự chỉ muốn vợ mình ở nhà, chăm sóc, con cái , gia đình, như khi em không đi làm. nhưng như vậy thì ko có kinh tế, đối với gia đình chồng em như vậy, dường như anh ý vẫn chưa đủ, em thấy buồn lắm. dạo này em hay đi chơi đêm, đi bar, em rất vui, vì con người em là như vậy, sôi nổi, hết mình.


Em viết hơi lủng củng, cũng ko rõ hết ý được, nhưng làm vậy co lẽ em sẽ đỡ hơn.