Em năm nay 22 tuổi, chưa có chồng. E tìm đến đây vì quá buồn chuyện gia đình em.
Em tự kinh doanh, thu nhập tháng tầm >30tr nhưng bấy nhiêu chỉ đủ để chi tiêu hàng tháng cho gia đình e chứ không đủ để mua sắm hay giải trí gì.
Hàng ngày thường e làm việc trên 10 tiếng, dù là vậy nhưng mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mẹ e lại bảo e chỉ ăn không ngồi rồi, k lo làm. đôi khi lại bảo e lo làm chẳng lo ăn uống ngủ nghỉ (như vậy thực sự e k biết được ý muốn của mẹ e là gì?).
E rất lo cho gia đình, e muốn cố gắng mang đến cho nhà e 1 điều kiện tốt nhất, nhưng thực sự nhiều khi e quá bế tắc, bế tắc vì nỗi lòng của mình k ai hiểu cả, cứ áp đặt suy nghĩ lên người e, có khi trắng đen đảo lộn.
Em biết cha mẹ e tốt, thương e nhưng có những điều cha mẹ nói ra e k chấp nhận được, cha mẹ e xem cố gắng của e k vào mắt, đôi khi quá mệt mỏi và stress nên e có nghỉ ngơi thì lại bảo e lười biếng làm đầu óc e càng căng thẳng.
Ý nghĩ muốn chết luôn hiển hiện trong đầu e từ năm lớp 6, đôi khi e yêu gia đình, từ bỏ ý nghĩ đó nhưng lại chính gia đình e làm e k còn ý nghĩ muốn sống nữa.
Khi một thứ làm các anh chị lưu luyến trên đời này, lại chính nó làm anh chị mất dần lưu luyến và từ bỏ hết thì làm sao ạ?
Xin lỗi vì câu văn của e lủng củng.
Mong anh chị có thể cho e ý kiến vì thực sự e quá bế tắc và mệt mỏi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
anh đi làm 2 mấy năm vẫn =1/3 lương e thôi, còn vợ con gđ...
ko hiểu...
Gia đình ai cũng vậy, cũng có những mảng tối mà người ngoài ko dễ nhìn thấy nhưng người trong lại rất nhạy cảm để phát hiện...