Chào các mẹ, em hiện đang rất cần những lời khuyên... Em và chồng đã đến với nhau được hơn 4 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài. Mọi chuyện bắt đầu từ khi em chuyển công tác tới công ty mới, ở đây có 1 người dù đã biết em đã có anh nhưng vẫn theo đuổi em. Trong khi về nhà chồng 1 chửi 2 mắng thì người ấy lại săn đón chiều chuộng. Chồng hờ hững với em bao nhiêu thì người ta lại muốn gần hơn với em bấy nhiêu. Em đã bị rung động. Mặc dù em thấy có lỗi với chồng nhưng không hiểu sao em lại không thể làm chủ được mình, vẫn nhận lời đi chơi với ngta. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chồng em phát hiện em có người khác. Ban đầu thì anh phản ứng rất dữ dội, sau anh chỉ im lặng và coi như em không còn tồn tại nữa. Anh và em đã im lặng với nhau tới đây đã 2 tháng. Em cũng đã cắt đứt liên lạc với người kia. Trong khoảng thời gian này em nhận ra em yêu anh nhiều hơn em vẫn nghĩ. Em thấy thật kinh khủng khi không hiểu vì sao lúc đó mình lại đi hẹn hò với người khác? Trong chuyện này em hoàn toàn sai, em biết. Em đã cầu xin anh tha thứ nhưng anh nói tình cảm của anh dành cho em không còn như xưa nữa, bây giờ 2 đứa tới đâu hay tới đó...Em biết gương vỡ khó lành, tình cảm đã mất đi lấy lại rất khó. Em không muốn mất anh. Anh là người đàn ông tốt mà em lại không biết quý trọng, để bây giờ gần mất đi thì mới hối tiếc...Em mong các mẹ cho em lời khuyên bây giờ em phải làm thế nào đây? Em phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình và lấy lại dù là một chút tình cảm của anh đối với mình...để có thể xây dựng được một tổ ấm dài lâu... Em xin chân thành cảm ơn các mẹ đã đọc tin, mong một lời khuyên từ các chị...