Vợ chồng em từ khi cướii nhau đã sống cùng với mẹ em ở SG. Má chồng thì thỉnh thoảng tụi em cũng về thăm.Nhà em trên này vừa là nơi buôn bán, vùa dành để ở, mà chỉ là căn nhà cấp 4 thôi, nên khỏi noí thì mọi người cũng hiểu là chật chội, tù túng cỡ nào. Vả lại những năm trước, tc giữa mẹ em và chồng k đc tốt cho mấy, chỉ cải thiện từ khi em mang thai bé t2. Khi em sanh đứa đầu, MC có lên nuôi mấy ngày trong bv rồi về nhà, nói chung bà cũng lớn tuổi và trong người có bệnh nhiều nên e cũng ngại khi MC muốn giúp đỡ. Sau thgian đó, MC em giận dỗi, nói với mẹ em là VC em không muốn bà lên...v...v.Mà cũng khó cho tụi em, chỗ ăn, chỗ ngủ cho bà, phải tính làm sao cho tươm tất, nhà thì buôn bán um sùm quanh năm, có khi 1,2h khuya vẫn còn bán, làm sao mà bà quen cho đc.
Giờ đây chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là em sanh bé t2, MC nói với chồng là bà sẽ lên trước ngày e sanh khoảng 10 ngày để chăm cho bé đầu. E nghe mà không biết phải nói sao cho chồng thông cảm bây giờ. Nhà bây giờ đã chật hơn lúc trước vì phãi thêm vật dụng cho e bé. Mà chỉ có 1 mình mẹ em quán xuyến từ việc đi chợ, nấu ăn cho nhân viên, cho VC em, cho con e, đến việc buôn bán trong nhà...Em đang lo khong biết MC lên rồi ngủ ở đâu? ăn thế nào? vì Mc em rất khó ăn. Bản thân e vì thai yếu nên bs bắt phải nằm cho đến lúc sanh nên ngay cả việc chăm sóc cho chồng và đứa lớn e đều nhờ vào mẹ cả. Giờ thêm MC nữa e sợ cực cho mẹ. Vả lại nếu trong thgian này e không chăm sóc MC tốt, e sợ mang tiếng với chị chồng, sợ MC buồn....Mà nói với chồng thì em không biết phải nói sao vì thấy a cũng đang rối. Nói thật thì MC k tin, cứ nghĩ là chúng em không muốn bà lên, không hiểu cho khó khăn của tụi e.Vẫn biết là bà thương dâu, thương cháu nhưng việc nhà đang rối thế này, em sợ k chăm sóc tốt cho bà sẽ làm bà buồn, tủi thân (việc này đã xảy ra khi em sanh bé đầu).
Chồng e là một người rất thương vợ thương con, sống có trách nhiệm nên em cũng không muốn làm a ấy buồn và mặc cảm.
Mọi người giúp em với, pải làm gì, phải nói sao đây cho cả nhà vui vẻ. Em đi sanh tâm trạng cũng thoải mái hơn. Em cám ơn mọi người trước ah!