Chuyện này buồn quá các mẹ ạ. Em đang gửi Tâm sự này lúc 2:57 am, lúc mà mọi người đang ngon giấc. Em buồn quá không biết phải làm sao nữa??? Vợ chồng em kết hôn được 7 năm, chồng em là người Nhật, khi sống ở Vn trong giai đoạn 5 năm đầu thì khoảng 1 năm trước khi em có bầu đứa lớn Vc em sinh hoạt rất đều đặn, nhưng chồng em không còn có nhu cầu với vợ kể tư khi em có bầu đến khi con em được gần 2 tuổi thì Vc em quan hệ lại một lần duy nhất do em chủ động, em có bầu bé thứ 2 và tiếp tục như vậy hết khoảng 4 năm thì chồng em về nước. Khi ở Việt Nam do em cũng đi làm mà lại có con nhỏ mà chồng thì cứ đi tối ngày nên em cũng mệt mỏi, mà Vc em từ hồi có bé thứ 2 toàn ngủ riêng phòng mọi Ng ạ. Em nghĩ chắc chồng em đã có Bồ ở vn cũng nên...rồi sau đó sang Nhật, cuộc sống không bận rộn, chồng em đi làm hết giờ là về nhà, nhưng lại có tuần 2 buổi một buổi đi tập Gym và một buổi đi học tiếng Anh, nên em cũng không nghi ngờ gì chồng. Nhưng bây giờ em thấy có lẽ mình đã nhầm vì quá tin tưởng chồng mất rồi. Hiện tại vợ chồng em cũng chỉ quan hệ khoảng 1-2 tháng/ lần. Và hôm nay chồng em nói đi ăn tối với công ty, về đến nhà sực mùi rượu, không tắm rửa và lên giường đi ngủ luôn. Em tò mò muốn kiểm tra chồng xem sao thì em đã hoàn toàn thất vọng, đã mấy tuần Vc em không quan hệ mà hôm nay sờ vào chỗ ấy của chồng mềm oặt, em đã chủ động vuốt ve và kích thích nhưng không có kết quả, và em đã thử oral thì trời đất, em sốc quá mùi nồng nặc, mùi của phụ nữ mọi Ng ạ. Em biết làm sao đây? Em đã dậy và không thể ngủ tiếp được nữa. Em phải làm sao đây các mẹ, gọi chồng dậy và hỏi rõ nguyên do sao??? Em đã có hai con lớn. Chồng em Bình thường luôn quan Tâm đến vợ con và hết lòng vì vợ con, nhưng chuyện ấy thì như vậy đấy. Cs của em khiến cho bạn bè ai nấy đều khen quá hạnh phúc ì chồng giỏi Giang và yêu vợ, nhưng thực tế thì như vậy kia. Em biết Làm sao bây giờ đây. Mọi người giúp em với.