Em là một độc giả khá lâu của diễn đàn thấy các anh các chị thật giỏi giang và hiểu biết. Em có chuyện khó xử quá nên mạo muội đăng ký Nick để được các chị quân sư, chứ em chẳng biết nói cùng ai cả.
Vợ chồng em cưới nhau được gần một năm nay và chưa có baby. Chồng em là một người thật tuyệt vời, đẹp trai, thông minh, có địa vi... Hạnh phúc của rm thật trọn vẹn nếu ko bị quá tải vì chuyện ấy.
Từ hồi mới cưới hầu như ngày nào bọn em cũng quan hệ và em thực sự thấy hứng thú nếu như chỉ có vậy. Nhưng công việc của chồng em thường xuyên phải đi xa, em hoàn toàn tin tưởng vào sự chung thuỷ của anh ấy, những ngày xa nhau em cũng có thèm muốn nhất định và mong anh ấy trở về. Nhưng sau mỗi lần đi công tác về em bị quá tải, anh ấy làm chuyện ấy không biết mệt mỏi và thường ko có những cử chỉ âu yếm nhau mà chỉ ngấu nghiến em (đêm đầu tiên khi đi về thường là 3-4 lần) Anh ấy nói rằng vì quá yêu và nhớ em. Và việc đó lặp đi lặp lại vài ba ngày sau đó rồi mới trở lại bình thường. Những ngày như vậy làm em rất mệt mỏi, không còn hứng thú nữa và công việc cũng bị ảnh hưởng. Nhưng em vẫn cố gắng chiều để anh ấy được vui và một phần em cũng rất lo lắng nếu em ko thoả mãn được anh ấy sẽ tìm đến một người đàn bà khác vì em hiểu rằng một người như chồng em sẽ ko thiếu các cô gái vây quanh. Các chị tư vấn giúp em phải làm sao đây?