Các mẹ ạ, em đã 2 lần chia sẻ trên forum này rồi, nhưng giờ sũy nghĩ về li hôn mới trở nên rõ ràng. Các mẹ ạ, em và chông gần như không có điểm chung, chỉ là sự nhường nhin nhau mà có những niềm vui ngắn hạn, em không có nhu cầu sex với chồng, em không hợp với gia đình chồng. Nếu chỉ có thế, có lẽ vẫn có thể cố gắng để giải quyết vấn đề. Nhưng giờ đây bọn e không thể có con nữa vì chồng e bị chuẩn đoán là vô sinh. Trước đây, mỗi lần bế tắc vì hôn nhân e chỉ khao khát đươc li hôn, nhưng giờ đây khi mà hôn nhân trở nên tệ hơn thì e lại đắn đo nhiều, e cảm thấy,li hôn khi chồng bị như vậy e thấy "ác" quá, e cũng sợ cs sau li hôn, e cũng thấy tiếc những lúc hạnh phúc từng có ( dù ít ỏi). Nhưng nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ ra sao? E rối quá, các mẹ hãy cho e lời khuyên với!