Trước đây em là du học sinh Mỹ. Hiện nay em đã kết hôn tại Mỹ và đang có 1 bé trai gần 3 tháng tuổi. Chồng em người Hoa. Trong cuộc sống hàng ngày tụi em đôi khi có những bất đồng nhưng đều dc giải quyết, tạm thời coi như là vậy. Mặc dù sau những lần xảy ra xung đột đều để lại trong lòng em những tổn thương ko ít. Chồng em năm nay cũng 39t rồi. Trước khi đến với em, chồng em đã có 1 cuộc hôn nhân, có tổ chức đám cưới nhưng illegal mariage, có nghĩa là họ ko đăng ký kết hôn. Em cũng có xem hình đám cưới của họ, còn mời cả ca sĩ Minh Tuyết về hát nữa. Nói chung cũng khá hoành tráng. Họ sống với nhau chỉ dc hơn 1 tháng rồi người đàn bà kia ăn cắp 1 số tài sản và 1 ít tiền mặt của anh ấy và trốn đi lúc 2h sáng. Sẽ ko có vấn đề gì nếu như em ko mong muốn cũng dc tổ chức đám cưới, mong muốn dc khoát lên mình chiếc áo cô dâu để đứng bên cạnh chồng mình, trước mặt bà con thân thuộc. Nhưng có lẽ điều đó em sẽ mãi mãi ko có cơ hội. Anh ấy nói anh ấy đã sai lầm 1 lần khi cưới lầm người, bây giờ anh ko muốn tổ chức cưới lần 2 nữa. Đám cưới mà ko hạnh phúc cũng vậy thôi. Suy cho cùng em thấy anh nói như vậy cũng có phần đúng. Nhưng về phía em, các chị cũng hiểu làm phụ nữ khi lấy chồng cũng muốn dc 1 lần mặc áo cô dâu phải ko ? Bởi vì dù sao em cũng còn có gia đình, còn có bà con họ hàng, còn có bạn bè nhìn vào. Các chị biết ko, mỗi lần có 1 đứa bạn khoe hình đám cưới với em là em thấy đau lòng, rồi em lại nằm mơ xem mình mặc áo cô dâu trông sẽ thế nào... Vì chuyện này mà tụi em cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí em cũng đã có ý định bỏ đi. Nếu đến với người khác, em ko nghĩ họ sẽ đối xử với em như vậy. Hôm qua sau 1 trận cãi nhau kịch liệt, anh ấy khẳng định sẽ ko bao giờ tổ chức đám cưới với em. Đến nước này thì em cảm thấy tình cảm dành cho anh cũng đã cạn. Tổn thương trong lòng em đã quá lớn. Em dự định sẽ mang con em đi khỏi nhà này. Thà em sống 1 mình với con, còn hơn phải chịu đựng những nỗi giằng xé trong lòng em hàng ngày. Bây giờ em rất có ác cảm với những hỉnh ảnh cô dâu chú rễ, đám cưới...Em nhận thấy tình yêu trong lòng đã hết. Chỉ còn lại nỗi thất vọng thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1