Em nói ra nhưng điều sau mong các chị cho em lời khuyên nên xử sự như thế nào với người phụ nữ này nhé.


Bố mẹ em lấy nhau có được 2 chị em em (đều là con gái) được 13 năm thì mẹ em qua đời vì bệnh tim. 4 năm sau bố em đi bước nữa tạm gọi là vợ 2 thì được một đứa con trai. Bố em làm Tổng Giám đốc 1 Cty CP Nhà nước. Cuộc sống của gia đình về vật chất tuy không thiếu nhưng trong gia đình lúc nào cũng có chuyện. Vợ 2 của bố em thường xuyên gây sự với bố em, chì triết bố em (do nghỉ hè về nhà 2 chị em đã chứng kiến khá nhiêu còn bình thường đi học thì lên Tu viện ở để học mặc dù Tu viện và nhà em cách nhau chưa đến 2km). 2 chị em em lúc đầu còn sống cùng bố và vợ 2 nhưng về sau thì 2 chị em đều ra Tu viện ở và đi học. Đến nay em đã lập gia đình được 1 năm rưỡi còn em em thì đang học năm 2 Đại học Y Huế. Vừa rồi ngày 14/3/2010 bố em bị tai nạn giao thông do đang lái xe rồi hôn mê luôn, bố đã được các Bác sĩ Tỉnh cứu chữa nhưng sống thực vật đến nay vẫn chưa biết gì. Từ khi bố em bị như vậy thì Vợ 2 tuyên bố thẳng thừng ko nuôi em em nữa. Rồi bố em được đưa đi Sài Gòn, vào đến đây rồi thì bà ấy khong tiếc lời chì triết bố em mặc dù bố em vẫn không biết gì nhưng cũng không để yên. Việc bà ấy không nuôi em em nữa thì không biết là làm sao mà mọi người ở Cty bố và nhiều nơi khác biết (việc này không do em hay người nhà em nói ra vì lúc này ai cũng buồn nên không thời gian đâu mà đi kể lể, phần em thì nghỉ việc gần 3 tháng về chăm bố, vừa rồi em phải về đi làm lại 1 phần giữ chỗ làm việc, 1 phần kiếm thêm tiền phụ giúp chồng em trong việc trả nợ (do bọn em mới xây nhà xong hồi năm ngoái) và nuôi em em đi học, thỉnh thoảng 1 tháng em chỉ vào thăm được 1 lần), tin đến tai bà thì bà làm ầm lên đòi thuê luật sư lên làm việc với Công ty, đòi li dị với bố em, rồi nói em là muốn chia tài sản thì nói bà đó chứ việc phải bắn tin như thế. Bà ấy đưa cho chú em là người đang chăm sóc bố em 57 triệu và bảo “ có việc gì thì bảo con … (là em) vào mà giải quyết, hết tiền thì gọi về công ty chứ đừng có điện cho tôi nữa, tôi không cầm tiền của ông ấy”.


Bây giờ em phải làm sao, các chị cho em lời khuyên vì em rất lo lắng khi hết tiền thì lấy ở đâu ra để trả viện phí cho bố em, bệnh tình của bố em chữa rất tốn kém


Các chị giúp em gấp nhé