" Chán " là cảm giác của em hiện tại . " Chán " cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình . Lí do ?


- Chồng em đẹp trai , cao ráo , kiếm ra tiền , thương vợ , yêu con , biết lo lắng cho gia đình


- Chồng em làm bất cứ việc gì từ mua sắm , đi chơi hay giúp đỡ anh em bên nhà nội đều ko bao h nói với em dù chỉ 1 câu để biết ý kiến của vợ .


- Chồng em rất hay cáu gắt vô lí với vợ . có khi vợ vừa mở mồm chưa nói được chữ nào đã quát " nói nhiều thế "


- Chồng em rất hay trêu đùa những người đàn bà khác cho dù vợ đã nói là không thích như thế


- Chồng em dù có ngoại tình đi nữa (đã 1 lần trong lúc say nói với em ) thì đến lúc tỉnh lại chối biến luôn


- Chồng em không bao h quan tâm đến cảm xúc của vợ . Chưa bao h hỏi vợ buồn à ? vợ sao đấy?


- Chồng em có thể chửi mắng vợ , hay đánh vợ bất kì lúc nào mà vc cãi nhau , ngay cả lúc đó có mặt anh em , bạn bè và bố vợ chỉ vì vợ sai


- Chồng em bảo vợ " ngồi gần tao đừng có nói những lời thối tha ra " khi em chỉ vô tình bảo câu " đa dâm thì hại thận "


- Chồng em chưa bao h an ủi vợ , bên cạnh vợ những lúc vợ buồn dù chỉ 1 lần thôi cũng ko có .


Còn bản thân em :


- Em không xinh , ko tài năng , ko làm ra tiền , nhà em cũng chẳng có điều kiện gì cả .


_ Em yêu chồng , yêu con bằng tất cả những gì em có .


_ Em cũng ko bao h nói láo với bố mẹ , anh em nhà chồng .


Đêm qua trời mưa to lắm , 1h chồng em gọi bảo đang về . 1h45 em thức dậy chưa thấy chồng về , 2h em đi taxi đi tìm nhưng ko thấy . Sáng sớm em đi tìm vẫn ko thấy . 11h45 chồng gọi . em hỏi " A đg ở đâu ? " " ở nhà nghỉ " " nhà nghỉ nào ?" Im lặng ko trả lời và cúp máy . Về nhà rồi , Không giải thích , không nói gì cả . Em cũng mệt mỏi và ức chế . Rất muốn khóc , rất muốn bỏ quách cho rồi nhưng em ko thể làm thế . Vì con gái em 2t , rất yêu bố và còn đứa thứ 2 trong bụng mới tròn 3 tháng . Em có thể bỏ chồng và sống thoải mái bản thân mình nhưng con em nếu ko có bố sẽ rất thiệt thòi . Bản thân em bố mẹ cũng ly hôn nên em sợ con mình cũng sẽ phải những nỗi đau mà em đã từng chịu . Mệt mỏi và buồn chán . Em phải làm gì khi cứ phải đối diện với chồng trong khi mình cảm thấy rất khó chịu ? Em phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này đây ?