Thật sự em đang vô cùng bế tắc và cảm thấy stress nặng nên muốn lên đây để chia sẻ với các mẹ.


Chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng em đang vô cùng bế tắc. Em và ck em cưới nhau đã được hơn 4 năm hiện có 1 cô con gái 3 tuổi. Khi em mang bầu ck em bắt đầu qua lại với một nhân viên cấp dưới, em biết chuyện cũng góp ý nhiều lần nhưng ck em đều chối cãi, quát mắng em, thậm chí đập đồ. Có một lần còn đánh em, em có nói với mẹ ck nhưng k có bằng chứng gì bà cũng k nói con trai.


Chuyện giữa họ vẫn qua lại như vậy đến khi con em được 1 tuổi thì ck em tự cắt đứt với người đó. Chắc một phần do em phải ở nhà trông con nên kinh tế khó khăn, công việc của ck em lại không thuận lợi nên hai người chán nhau rồi tự cắt. Vk ck em cũng sống khá yên ấm từ khi đó đến khoảng 2 - 3 tháng trở lại đây em thấy ck có vẻ lạnh nhạt với vk. Tìm hiểu em được biết ck em lại qua lại với một cô nhân viên cấp dưới. Hôm ck em đi liên hoan tổng kết cuối năm ở công ty cách đây hơn 1 tuần em có thuê người theo dõi và bắt gặp 2 người vào khách sạn. Em cũng không lên phòng chỉ gọi ck em xuống rồi ck em đi về, em chờ nhưng con kia không dám xuống, rồi em cũng đi về. Về nhà em cũng không nói gì tối 2 vk ck vẫn đưa con đi liên chơi Noel. Tối về ck em k được 1 lời xin lỗi quay ra bắt bẻ em việc theo dõi a ấy, việc em đăng nhập zalo của a ấy rồi tranh luận qua lại. Tỏ ra nghi ngờ em có ai ở bên ngoài rồi bảo từ nay sẽ giám sát em chặt chẽ. Hôm sau em có đăng ảnh đi chơi Noel nhưng chỉ đăng ảnh 2 mẹ con, hôm sau nữa SN sếp em mọi người đi ăn uống (SN tất cả mọi người trong phòng đều vậy), em lại đăng ảnh đi ăn, trong ảnh có vài món ăn và có cả hình sếp ở đó. Tối về ck e rất tức tối hỏi em mày đăng ảnh thế là ý gì. nó là thằng nào, hôm trước thì k đăng ảnh ck lên, hôm sau lại đăng ảnh đi chơi còn chụp cả cái mặt nó (ảnh chỉ có mặt 2 ng con trai ngồi đối diện k có ai khác), rồi ck em đánh em không thương tiếc. Bảo em m thì khác mấy con nhân viên của tao, nó thích tao cũng chỉ vì tao là sếp của nó. T hỏi thật mày lên giường với nó bao nhiêu lần rồi....


Em thật không thể tưởng tượng nổi sự việc lại đi đến thế này, lẽ ra em mới phải là người giận giữ, em mới là ng được trách móc thì sự việc quay 180 độ, em trở thành kẻ tội đồ, còn tội lỗi của anh ta thì không nhắc gì tới, một câu xin lỗi cũng không.


Thật sự em không thể nói chuyện nổi với a ta, em nói chuyện với em trai ck, em ý khuyên em ly hôn đi, chỉ có như vậy a ý mới nhận ra được lỗi lầm của mình


Em cũng đề cập vấn đề ly hôn trong hai lần cãi nhau trên nhưng ck em bảo cô đừng mơ, cô tưởng bắt được tôi đi nhà nghỉ mà vui mừng quá sớm là thoát được tôi à, cuộc sống của cô những ngày tới cô sống không bằng chết. Cô biết một khi tôi đã nghi ngờ thì như thế nào rồi đấy.


Em về ngaoij chơi mấy ngày nghỉ lễ, về nhà cũng có một chút xích mích nhỏ, điên quá em bảo hắn là "biến" hôm đó xuống phòng trọ hắn bắt bẻ em


mày sếp mày mày có nói thế không, mày mày xem t chơi bời nhưng t có bao giờ đặt gia đình thấp hơn người ngoài chưa, nhưng m thì sao, m lúc nào cũng coi thường t, đặt tao thấp hơn người ngoài.


M có thương t không, em trả lời không hắn lao vào đánh đập em, gào thét...lúc ấy đầu óc em quay cuồng em chẳng nhớ nổi hắn đã nói những gì. Em bảo a không tôn trọng tôi thì việc gì tôi phải tôn trọng anh, a có ng khác bên ngoài về nhà còn đánh đập tôi vậy tại sao tôi phải tôn trọng a. A ta như con thú hoang, con thì sợ quá khóc thét, hắn k cho em bế con, con thì đòi mẹ. Tay bế con hắn bảo cái con mẹ con nó có cần gì gia đình đâu, hắn đạp em bảo cút ra khỏi nhà tao.


Có ai bắt gặp ck đi gái mà rơi vào hoàn cảnh như em không, hắn k đồng ý ly hôn, em chỉ sợ em k được nuôi con. BMC em thì không nói được con, mà chỉ có bà biết bà vẫn giấu ông.


Em không biết giờ mình phải làm sao cả, mỗi khi hắn điên lên như con thú hoang, xong lại nịnh bợ...


Em thực sự muốn kết thúc cuộc sống như vậy, em chỉ cần con.