Mình và Anh quen nhau đc 2 tháng thì đi đến Kết Hôn , mình nghĩ cái tuổi 20 để lên xe hoa thì còn quá trẻ , cuộc sống lúc đầu rất là hanh phúc , nhưng sau này mình mới phát hiện được con người anh ta và cả gia đình họ nữa . Lúc đám cưới thì trao nhẫn cưới bằng vàng giả , mình lại không thể tin được , mình nói với anh ta thì anh ta năn nỉ mình đừng làm to chuyện , mình ở nhà lo chuyện nội trợ còn anh ta thì đi làm nhưng mẹ anh ta suốt ngày gọi đt xin tiền rồi khóc than này nọ , mình củng chẵng quan tâm , nhưng có 1 lần mẹ mình mua cho mình 1 cái tủ lạnh , lúc mình đi làm thì anh ta về nhà kêu người bán tủ lạnh đi , mẹ mình có nói thì anh ta chửi mẹ mình rồi còn nói là anh ta mua nửa chứ , mẹ mình sốc quá đến đột quỵ , hàng xóm họ thấy có kêu anh ta nhưng anh ta vẩn đi không thèm xem mẹ mình thế nào ??


Mình thì đi làm xa nên không ai báo cho mình hết . lúc mẹ mình nằm nhà đc 3 ngày thì có người phát hiện đưa đi cấp cứu , họ đt kêu mình , mình chạy về chăm sóc mẹ trong bệnh viện , anh ta không 1 lần chạy vào xem mẹ thế nào ? Lúc về mình nghỉ đã hết tình cảm thì thôi chia tay , ly hôn cho khỏe , mình đưa đơn ra tòa , rồi mình củng 1 người bạn , anh ấy tên Nhân anh tất thương mình và mẹ mình , anh chấp nhận đưa mẹ mình về chăm sóc .


còn chồng củ của mình thì bây giờ mình thấy đc bộ mặt thật của hắn . Lúc tòa chưa giải quyết đơn thì hắn qua nhà xin tiền mình , mình không cho thì hắn chửi um sùm , mình không muốn để họ biết vì như thế không hay tí nào ??


Hắn xin tiền được 1 lần thì xin hoài , hồi trước hắn không có xe đi làm , mẹ mình mượn chiếc xe của Cậu mình cho hắn mượn bây giờ cậu mình kêu đưa lại , hắn đưa lại cái xe hư hết , mình có nói thì hắn chửi hắn nói :' Muốn gì mày kêu ông lên nói chuyện với tao ' .


Mình nghe xong chẳng muốn nói gì nữa , vì 1 con người ăn cháo đá bát như thế thì thôi , mình chẳng thèm nói chuyện


Bạy giờ ly hôn xong rồi hắn còn vào công ty mình rêu rao là hắn cho mình cơ chứ .


Mọi người cho mình lời khuyên với