năm nay em mới 23 tuổi, em lấy chồng được 7 tháng và có bầu đúng 7 tháng l. bây giờ em cảm thấy cuộc sống thật chán nản, em rất mong được chia sẻ cùng mọi người để qua giai đoạn này.. thật sự em cũng sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng đến em bé.
vc em đang ở chung với bmc, vì từ bé đã quen được bao cấp nên đã 34 tuổi mà anh chẳng hề lo làm ăn, tu chí cho vợ con bớt khổ, lương tháng 4 triệu tiêu hết thì thôi, vợ chẳng biết nó tròn hay nó méo.. đi nhậu suốt ( hiện giờ cũng đang đi nhậu nữa).. lấy cớ vợ bầu bí không giải quyết được nên phải uống rươu cho quên đi.. em thì không làm ra tiền, lại đang bụng mang dạ chửa hay suy nghĩ, không biết bao nhiêu hôm ra cửa ngồi khóc chờ chồng đến 1, 2h sáng.. chồng biết mà cứ tỉnh bơ như không có gì.. bây giờ chồng lại đổ đốn ra mắng chửi em bằng những lời hết sức thậm tệ..cũng chỉ vì em lỡ nhắn tin nghi ngờ chồng đang đi với ai.. chồng cứ ra khỏi nhà là em gọi không nghe, em nhắn tin hỏi thì về dở trò.. em mang bầu chẳng nằm ngửa được, phải nằm nghiêng, chồng về đạp em một phát lật ngửa, chỉ tay chửi ".đmm, mày ngu chư con..."..
em có dám nói gì, lại xin lỗi để cho qua chuyện.. chưa kể chồng còn dấu điện thoại như mèo dấu..., nói thật là em quá mệt mỏi để phải nghĩ em chồng có ngoại tình hay không..
em cứ ở nhà một mình, chồng say rượu về cứ chửi em, em lại phải xin lỗi để khỏi cãi nhau, sợ bmc biết chuyện...
em cảm thấy chồng không có một chút tình cảm nào cho em.. và em chỉ sống với hi vọng đứa bé ra đời rồi chồng sẽ thay đổi.. nhưng cho đến giờ, chồng vẫn đi suốt, và về nhà là nồng nặc rượu bia..em thấy sợ chồng.. em thấy sợ cuộc sống như một cây tầm gửi của em.. con sắp ra đời mà không hề có tiền mua đồ cho em bé..
em đã nhịn tất cả, cố gắng cười suốt thời gian qua, vậy mà hôm nay còn bị bmc nói là không biết nịnh chồng, để chồng đi chơi suốt ngày.. trách móc em.. em thật sự buồn quá! chồng đánh em mà em còn phải xin lỗi, em chưa bao giờ dám giận chồng, vậy mà giờ đây cả nhà còn mắng em nữa.
em không biết liệu mình có bị mắc bệnh trầm cảm không nữa.. bây giờ nghĩ đến điều gì cũng chỉ muồn chảy nước mắt ra.. em phải làm sao để chồng đừng đi như này nữa? em thật sự mong con mình có một người bố tốt.. em không biết phải làm sao nữa