Em phải làm gì khi bạn trai hỏi " em có yêu thương gia đình anh không"
Em chào các chị. Em đã tham gia diễn đàn khá lâu nhưng chưa bao h viết bài. Hôm nay em mạo muội viết tâm sự để hỏi ý kiến các chị có kinh nghiệm, mong các chị nhiệt tình chỉ bảo giúp em.
Em và anh ấy yêu nhau 3 năm rồi. Anh ấy là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm và rất yêu thương gia đình mình. Em là cô gái có ngoại hình, được ăn học tử tế. Bọn em đến với nhau là tự nguyện và đều là lần đâu.
Em năm nay 25 tuổi. Từ năm ngoái cả hai đã dự định cưới nhau vào cuối năm nay do sang năm em Kim Lâu. Gia đình hai bên đã gặp mặt và thống nhất là cuối năm nay tổ chức cho chúng em. Do có anh trai anh ấy cũng muốn cưới năm nay, bọn em nghe nói đôi cưới sau sẽ bị mất duyên, nên đồng ý tổ chức sau với mong muốn điều tốt đẹp hơn sẽ đến với anh chị. Nhưng đến khoảng tháng 8 năm nay, anh trai anh ấy nói không đồng ý cho bọn em cưới vì gia đình vợ sắp cưới ( vợ anh ấy bây giờ) không đồng ý việc bọn em cưới nhau. Nói răng nếu bọn em cứ quyết cưới nhau thì sẽ không cho chị ấy lấy anh ấy. ( nghĩa là nếu đôi em cưới thì đôi anh chị ấy không được cưới năm nay) và nói rằng bọn em phá đám cưới của anh ấy.
Bố mẹ ny em thì lại ủng hộ anh trai và cũng muốn chúng em không được cưới năm nay. Nhưng bọn em đã có sự chuẩn bị 1 năm, em đã làm tất cả để thu xếp cuối năm lấy chồng, vậy mà mọi người chỉ quyết 1 cái, không để tâm gì đến công sức của hai đứa, phủi tay 1 phát là xong. Vì là phận con gái nên em đành chịu chẳng có cách gì hơn, còn người yêu em cũng có phản kháng nhưng yếu ớt. Từ trong lòng mình em hiểu là anh ấy rất thương bố mẹ và anh trai. Em giằng xé vì lý trí thì không muốn, nhưng tim thì đau lòng khi thấy ny phải dằn vặt như vậy. Nên em nói là em đồng ý với sự sắp đặt của bố mẹ anh ấy. Đồng ý có nghĩa là đồng ý rằng chuyện của em với anh ấy chắc sẽ không đến đâu. Sau đó bố mẹ anh ấy còn gọi điện cho bố mẹ em trịnh thượng thế nào, khinh bỉ gia đình em ra sao, là mẹ em nói cho em biết, em cũng không nói ra đây vì mình không tận tai nghe được câu chuyện ấy.
Chỉ biết là em đã có thời gian suy sụp tinh thần. Không thiết tha gì, vì cảm thấy gia đình anh ấy, và nhất là anh ấy quá bạc bẽo với mình. Vậy mà cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn ấy, nhưng sau chuyện đó, em không còn năng thăm hỏi bên ấy như trước nữa. Tình cảm hai đứa vẫn bình thường. Sau đó nhà anh ấy mua nhà, em cũng nhiệt tình đi xem nhà cùng mấy lần, cũng hay sang chơi với gia đình anh trai anh ấy và vả khi bố mẹ anh ấy ra HN.
Gần đây anh ấy có hỏi em rằng " Em có yêu thương gia đình anh không"
Em trả lời " Sao anh lại hỏi như vậy."
Anh ấy " Vì anh không cảm thấy như vậy"
Em " Những lúc anh ghét em nhất anh có yêu em không"
Anh " Anh có lúc nào ghét em đâu"
Em nêu cho anh ấy 1 ví dụ, sau đó anh ấy trả lời " Lúc đó vẫn yêu em"
Sau đó em nói " Vâng, đôi khi không phải ghét thì là không yêu"
Rồi em bỏ ra chỗ khác.
Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi về chuyện này và tự hỏi mình " có phải gia đình anh ấy và cả anh ấy đã quen với việc được nhận và đòi hỏi người khác mà không nghĩ tới việc cho đi. Đã bao giờ gia đình anh ấy tỏ ra yêu thương em thât lòng chưa mà lại đòi hỏi em việc phải yêu thương họ" Dạo này em cứ ám ảnh mình bởi ý nghĩ phải chia tay anh ấy. Dù sao cũng yêu nhau được 3 năm rồi.
Trong đây toàn các chị có gia đình nhiều kinh nghiệm. Mong các chị cho em lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
-Gđ bạn trai em đã có thái độ trịnh thượng, coi thường gđ em thì lấy gì sau này họ...
Em đã nói lời chia tay với anh ấy. Em vẫn rất trân trọng tình yêu mà chúng em đã có, vẫn yêu...
1, Chị ko để ý việc lí do tại sao em ko được cưới năm nay. Có thể vì nhà vợ...
Em về nhà họ trong tư thế bị hạ thấp và coi nhẹ, thì...