Các mẹ ơi, giúp em với ạ. Đầu óc em bây giờ quay cuồng lắm, không nghĩ được gì. Em chỉ còn 1 tuần nữa sẽ sinh em bé vậy mà sao bây giờ vẫn nhận được cú sốc như thế này chứ. Cách đây ít tuần em có nghĩ chồng em ngoại tình tư tưởng, nhưng đến hôm nay thì không, mọi niềm tin dành cho chồng em đều sụp đổ. Hôm nay do máy tính của em bị hỏng mà em đang cần làm nốt số liệu đển bàn giao công việc , chồng đi trực không có nhà nên mượn máy tính của chồng em làm nốt việc dở dang. Có lẽ em sai lầm khi mở máy tính ấy lên, một loạt ảnh, video của chồng cùng người con gái khác khi chồng em đi công tác nước ngoài cách đây 2 năm. Thời gian ấy bọn em cũng chỉ là bạn, nhưng sao khi em xem những hình đấy em khó chịu tới như thế này. Cảm giác mọi thứ hình tượng về chồng đều sụp đổ. Em chỉ biết ngồi và khóc. 26/27 tuổi chưa một lần em xem phim đen vậy mà giờ em phải xem, mà nhân vật chính lại là chồng em. Cảm giác đau đớn bóp đến nghẹn tim vậy. Em phải làm gì bây giờ đây muốn quên đi, muốn cân bằng cuộc sống lại nhưng em không thể, cứ nhắm mắt là hình ảnh đấy lại vây lấy em. Mọi chuyện cũng là quá khứ rồi nhưng sao em vẫn cảm thấy nó đáng sợ tới mức này. Các mẹ giúp em với , em nên làm gì bây giờ đây ạ.