không biết ở đây có ai như em không, mệt lắm cơ


em lấy chồng rồi ở với bố mẹ chồng. em cứ nghĩ thế là đơn giản nhưng mà....
:30:
Vào trước hôm sinh cháu 10 ngày thì bố mẹ chông đuổi ra ăn riêng trong khi cái phòng có 10m2. Vợ chồng em sốc lắm... cuối cùng thì bọn em ra ở riêng. Và thật bất ngờ và tình cờ khi mà bọn em vừa ra khỏi nhà thì vợ chồng em chồng và đứa con 3 tháng tuổi về đó ở và ông bà trông cháu cho 2 vợ chồng nó


Hôm sinh cháu thì bà lên chăm cho 1đêm (hầu như bà ngủ mặc dù mang tiếng chăm cháu) và đến hôm sau thì bà bảo:" Tao mà trông nữa thì tao chết",và bà vứt cho tận 100k vào mặt (gọi là tiền bồi bổ) Lúc đấy thì biết làm gì nữa đâu
:81::81:
sau đó đến 2 tuần không thấy bà lên chơi với cháu


Giai đoạn đấy em thật sự khủng hoảng: con khóc hờn cả ngày, chồng đi biền biệt đến 8h tối mới về, lúc nào cũng có cảm giác muốn chết....


lúc chồng em muốn đi làm đêm chỉ có 2 mẹ con (con em lúc đấy mới có 4 tháng tuổi) ông bà bảo đêm ông bà lên trông cháu cho nhưng chỉ được hôm đầu. đến hôm sau thì bà bảo bà phải ở nhà trông ông (mà không hiểu trông ông hay trông cháu) mặc dù con em vừa đi tiêm phòng về sốt 38 độ.


cho đến tận bây giờ khi mà con em được 9 tháng tuổi bà cứ 2 tuần lên một lần nhiều thì lên 1h ít thì lên 15p. mắt nhìn cháu này nhưng miệng gọi tên cháu kia rồi suốt ngày không bằng thằng kia .....
:38:


hôm qua cũng thế cháu bị sốt 39độ mà bảo bà lên bà cũng không lên với lý do như trước. nhưng như thế thì đừng có gọi điện ra vẻ quan tâm rồi hỏi cháu được một câu mà nói về thằng kia 10 câu, cho cháu xuống chơi được 30p thì bà đuổi về kèm theo 100k. bà tưởng 100k là to lắm chắc, cháu ốm không lo lúc nào cũng chỉ đưa tiền, tiền thì làm được cái gì?????


và các bác của cháu cũng thế. 9 tháng trời nhìn thấy cháu được 3 lần. và nếu như không phải mang cháu xuống thì các bác cũng đâu có lên


trước khi cưới em cứ nghĩ là hiểu rõ gia đình chồng, sao mà lúc đấy thấy vui vẻ thế vậy mà bây giờ thì ::
:((


có ai cho em lời khuyên với. Em phải làm gì với gia đình chồng này đây..??????