Chào các mẹ (và các bố),


Như tiêu đề, em muốn tham khảo ý kiến mọi người về việc thuê nhà, mua nhà và chi tiêu gia đình. Các mẹ nào có vấn đề tương tự xin mời vào thảo luận và chia sẻ nhé.


Em xin giới thiệu qua về gia cảnh nhà em cho các mẹ nắm tình hình. Vợ chồng em cưới nhau được khoảng 3,5 năm; hiện đang sống ở Hà Nội. Nhà em đang ở là của ông bà ngoại cho vợ chồng em. Năm đầu tiên cưới nhau, vợ chồng em tương đối khó khăn do công việc làm ăn của chồng em mới bắt đầu, chồng em lại phải giúp bố mẹ nuôi các em học. Em thì tìm mọi cách làm thêm để đủ chi tiêu, sửa sang, mua sắm đồ dùng cho nhà riêng của 2 vợ chồng và tích lũy 1 ít tiền để nuôi con sau khi sinh. Chồng em lúc đó cũng phải vay 1 khoản tiền kha khá để mở công ty. Nhờ trời thương, khi con em ra đời, công việc của chồng em bắt đầu thuận lợi. 1 năm sau chồng em trả được hết nợ và mua 1 chiếc xe ô tô (xe bình dân vài trăm triệu thôi). 1 năm rưỡi trở lại đây, công việc làm ăn của chồng em tương đối ổn định, thu nhập bình quân 1 tháng khoảng 70-80 củ. Hiện tại, vc em tích góp được gần 700 củ. Con em ngày càng lớn, cần nhiều không gian hơn, nhà hiện tại thì hơi nhỏ và cũ (không thể xây, sửa được). Mặc dù bố mẹ em đã nhiều lần tuyên bố cho 2 vc em nhưng chồng em có vẻ không thiết tha lắm, lúc nào cũng có tư tưởng bố mẹ cho mượn nhà để ở nên không bao giờ có ý định bán đi. Chồng em lúc nào cũng tâm niệm là phải tự mua nhà để ở. Gần đây chồng em có vẻ chịu nhiều áp lực (bạn bè, đồng nghiệp chồng em đều mua nhà, xây nhà hết rồi).


Vợ chồng em đang thảo luận những phương án sau:


1. Cho thuê nhà hiện tại, bù thêm tiền để thuê chỗ khác rộng rãi và mới hơn (xa trung tâm hơn). Phương án này có ưu điểm là không phải vay mượn tiền, ko phải bán xe, ,mức sống vẫn được đảm bảo như hiện tại, Có điều chồng em lo ngại đi thuê nhà sẽ bấp bênh. Em chưa thuê nhà bao giờ nên không lường trước được những bất cập của việc đi thuê nhà. Không biết bg thuê nhà có dễ dàng và ổn định không các mẹ? Em rất sợ cảnh vợ chồng con cái bồng bế nhau chuyển nhà.


2, Bán xe, chờ đến cuối năm (tiết kiệm thêm được 1 ít tiền nữa) mua 1 căn chung cư tầm 1,2 tỷ. Em thì ngại, chung cư giá này thì thưởng ở xa trung tâm (cháu sẽ ở xa ông bà ngoại, cơ sở hạ tầng không tốt, sinh hoạt, học hành bất tiện), chất lượng xây dựng không biết có đảm bảo không.


3. Bán xe, chờ đến cuối năm vay thêm ngân hàng khoảng 800 tr – 1 tỷ để mua 1 căn chung cư khoảng 2 tỷ. Nhà cũ cho thuê để trả lãi ngân hàng. Việc mua nhà vc em xác định là tự thân vận động. Bên nội sẽ không giúp gì cả (kể cả cho vay). Nhà tầm tiền đó thì em có thể chọn căn gần trung tâm hơn, môi trường sống tốt hơn cho con em. Tuy nhiên, chồng em cũng lo vay nhiều tiền quá không biết bao giờ mới trả được. Liệu công việc có thuận lợi trong 2,3 năm tới để trả hết nợ không. Nếu chọn phương án này, chắc chắn mức sống nhà em sẽ không thể duy trì như hiện tại được.


4. Vấn đề cuối cùng em muốn các mẹ cho lời khuyên là chuyện chi tiêu gia đình. Vợ chồng em ngồi tính toán lại các khoản thu chi trong mấy năm gần đây và giật mình tại sao tiền đi đâu hết. Chồng em nói đáng nhẽ nhà em phải tiết kiệm được nhiều hơn. Chi tiêu hàng tháng của nhà em là khoảng 20 – 25 tr (bao gồm cả tiền tiêu riêng của chồng em). Thỉnh thoảng chồng em cũng mua sắm đồ điện tử, đi chơi hay giúp đỡ bạn bè. Khoản này không cố định nên em không kiểm soát được. Thu nhập của em thì chồng em cũng ít quan tâm và chẳng bao giờ hỏi. Em thường dùng tiền của em kiếm được để mua những thứ em thích, thỉnh thoảng mua vàng cất đi hoặc bù vào chi tiêu gia đình (nếu tiêu quá). Nói thật là em cũng thích mua sắm.


Nếu là các mẹ, các mẹ sẽ chọn phương án nào ? Các mẹ có biết tòa nhà hoặc khu nào tốt thì giới thiệu cho em (nhất là các mẹ nào đã mua nhà và đã ở rồi). Cám ơn các mẹ đã quan tâm.