Đây là lần đầu tiên em viết bài trên diễn đàn mặc dù em thường xuyên đọc các chuyên mục trên WTT từ rất lâu rồi. Hôm nay em có chuyện đang rất bức xúc nên quyết định post bài để hỏi ý kiến mọi người.
Em và người yêu đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Sau khi yêu nhau được gần 1 năm cả hai bọn em cùng apply và được học bổng học cùng một nơi. Hiện giờ bọn em đã học xong và em đang làm việc ở HN còn anh thì đang làm việc bên đó nhưng cũng sắp về. Bọn em dự định năm nay làm đám cưới nên hai đứa đã bàn bạc và tham khảo thông tin rất nhiều rồi. Nhưng vấn đề là tuần trước mẹ chồng em đi xem ngày thì thầy phán là năm nay ko cưới được. Em năm nay 27 tuổi dương, biết là Kim Lâu nhưng em có đi xem và nhiều người đều bảo cuối năm cưới được chỉ cần qua Đông Chí là ok. Thậm chí có người xem còn bảo vì em sinh đầu năm (tháng 1 âm lịch) nên qua tháng 1 âm là đã cưới được rồi. Người yêu em cũng đã nói chuyện đó với gia đình nhưng các cụ có vẻ ko đồng ý, cứ muốn sang năm (thời gian nào cũng chưa biết).
Chuyện này khiến em cảm thấy rất buồn vì rất nhiều lần người yêu em đề cập vấn đề cưới xin là các cụ đều gạt đi, đều nói cứ từ từ. Có lẽ vì người yêu em cũng mới 27 nên các cụ nghĩ vẫn còn sớm. Em thấy rất bức xúc vì tuổi em giờ ko còn trẻ nữa, vậy mà gia đình nyêu chả nghĩ gì cho em, gì gì cũng chỉ muốn theo ý họ. Mà bên bố mẹ em thì sốt ruột lắm rồi vì bọn em yêu nhau cũng lâu, lại còn đi du học cùng nhau nữa nên bị nhiều người hỏi han, nhắc nhở.
Về người yêu em thì em không có gì phải phàn nàn về anh ấy. Bọn em rất yêu nhau và rất hợp nhau về mọi thứ.Từ hồi đi học nước ngoài bọn em như một gia đình, mọi chi tiêu và dự định đều cùng nhau tính toán hết. Anh luôn quan tâm và chiều chuộng em nên em không muốn làm căng để anh phải khó xử khi đứng ở giữa nhưng em còn có gia đình nữa. Bố mẹ em rất muốn cuối năm nay cưới (thực ra thì đã giục từ năm ngoái rồi).
Tự nhiên qua chuyện này em thấy sợ mẹ chồng. Em thấy rõ ràng là MC ko có thiện cảm với em lắm (còn nhiều chuyện nữa nhưng em ko muốn kể ra). Về hình thức thì em hơi thấp (1.52m) và gầy còn chồng em khá to cao (1.8m) nhưng về học thức thì em ko hề thua kém, mặt em cũng thuộc diện ưa nhìn còn tính cách thì em rất dễ gần và sống biết điều nên ai cũng quý mến. Vậy mà chẳng hiểu sao MC có vẻ không ưng lắm và cứ nghĩ em thấp kém hơn…hic…hic
Giờ mọi người khuyên em nên làm gì? cứ phải theo MC lùi lại sang năm sau (lùi lại mấy lần rồi) trong khi cả hai bọn em đều không muốn thế hay tự quyết định? Em nghĩ nếu giờ cứ nhất quyết đòi cưới thì chắc các cụ cũng đồng ý nhưng sẽ nghĩ em ghê gớm, điều khiển anh ấy nên sẽ càng có ác cảm với em.
Từ hôm qua đến giờ em cảm thấy rất buồn chán, bao nhiêu hứng thú chuẩn bị cho đám cưới giờ bay sạch. Từ năm ngoái đến giờ em đã đọc rất nhiều các topic chuẩn bị cưới, sinh con… và rất háo hức (cả người yêu em cũng thế) tự nhiên giờ các cụ lại phán cho một câu như thế nên em chẳng biết quyết định thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tối qua hai bọn mình đã nói chuyện rất nhiều và quyết định vẫn sẽ tổ chức và người yêu mình sẽ thuyết phục BM,...