em đã cãi nhau với chồng tối qua .e mới cưới 5 tháng a. chúng em đang ở với bmc,chồng em mới mua môt căn hộ riêng nhưng chỉ muốn cho thuê rồi bảo em đi thu tiền rôi đóng tiền ăn cho mẹ chồng.lúc đầu em cũng cố gắng nhẹ nhàng nói với chồng ở riêng e mất tự do lắm thỉnh thoảng lại nghe bmc góp ý ,nhờ vả chồng cũng ngại bmc...chồng em lại bảo là ở cạnh bmc cho nó nề nếp có kỉ luật (bmc toàn bắt e nề nếp thôi chứ chồng thì...)chồng chỉ muốn e va bmc phục vụ anh ấy.tính e tức lên là nóng em nói hết suy nghĩ trong lòng và hét lên a im mồm đi a cút di ngay.chông bảo đang nói chuyện sao e cứ hét lên thế.tức quá e bỏ di luôn .chồng e duổi theo làm lành cười cười thế là những lời e nói lại như nước đổ lá khoai.chuyện khác e có thể bỏ qua nhưng viêc này thì không thể.các mẹ ơi giúp em với. làm sao thuyết phục chồng đây a.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tranh thủ lúc mới cưới quyết định còn dễ