Em lại có chuyện mong các mẹ cho em lời khuyeê với ạ!
hôm nay em lại có chuyện mang lên đây mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ. theo dự kiến thì hôm nay nhà em đổ móng bê tông. Nhà em có đặt tiền cát 20tr cho chị con nhà bác họ( họ xa thôi cả năm chẳng đến nhà nhau ạ) chị ấy làm ở bãi cát và chị ấy cho số ĐT ở bãi cát nói là khi nào cần thì cứ gọi điện vào số này rồi sẽ có người chở cát cho. Sáng hôm qua BC em gọi cho nhà chị ấy từ sáng sớm và người trực máy ở bãi hứa là chiều sẽ chở cho, nhưng đợi đến chiều vẫn không thấy chở. 2 bố con nóng ruột quá gọi mấy lần liền con trai chị ấy nghe máy và cũng cứ hứa là chiều tối chở.
Đến 4 giờ hơn em gọi điện gặp con chị ấy và em bảo:
Cháu ơi sao đến giờ này mà chưa thấy ai chở cát đá đến?
mai nhà cô đổ móng rồi mà chưa có tý nào vậy?
nó bảo: bố cháu không có đây để bố cháu về cháu bảo bố cháu chở cho .
cháu cho cô số DĐ của mẹ để cô bảo mẹ
, và con chị ấy không muốn cho và bảo là:
chiều tối bố cháu về bố cháu sẽ chở.
chắc chắn nhé đừng làm nhỡ của cô vì sáng mai nhà cô đổ sớm rồi, giờ vẫn chưa có cát đá .
cô yên tâm.
Nhưng đợi đến gần 6 giờ cũng không thấy và cũng không có sự hồi âm. BC em gọi điện ra bãi và thằng bé cho số DĐ nó nói là số của người điều hành xe ( em và BC em cũng không biết rằng đấy là chồng chị ấy)
BC em nói với anh ấy thế nào em không biết khi em vào thì BC em bảo là:
Nó bảo là 6 giờ sáng mai nó sẽ chở, và lúc trước thằng con nó bảo là do cát bị lên giá...BC em bảo ông đặt tiền cho mẹ mày rồi. và bây giờ gặp thằng này nó lại bảo: sao không gọi cho nó để nó điều hành xe,( trong khi đó vợ nhận tiền thì nói là cứ gọi ra bãi là có người chở) đấy là lời của bố em nói lại với em.
.
em nghe thấy vậy em bảo để con gọi điện và em gọi cho anh điều hành xe:
- anh ơi em chẳng hiểu nhà anh thế nào, nhà em 2 bố con gọi điện giục anh chở cho từ sáng tới giờ bao nhiêu lượt mà đến giờ này tối rồi mà cũng chẳng thấy đâu, nó là cả 1 cái việc lớn như thế liên quan tới bao nhiêu con nguời mà sao nhà anh lại làm như vậy,
- 6 giờ sáng mai anh sẽ chở cho
- sáng mai nhà em làm rồi mà 6 giờ sáng anh mới chở đến là sao
- anh nói cho mày biết mày đừng nói với anh với cái giọng như vậy, nếu cảm thấy thích anh sẽ trả lại mày tiền ,
- anh nói vậy mà đuợc ah, bây giờ tối rồi mà anh bảo là trả tiền là thế nào.
- và anh ấy quát: đã vậy thì mày đi mà liên hệ với người mày đặt tiền ý. và anh ấy tắt máy.
và em vào nhà mẹ đẻ chị ấy xin số điện thoại DĐ của chị ấy, em gọi cho chị ấy:
- chị ơi sao giờ này vẫn chưa thấy ai chở cát cho em ạ.
- uh em ah, lúc chiều em gọi điện ah, chết nhà chị bận đi đám cưới, sáng mai chị sẽ chở cho,
- chị phải chắc chắn cho em đấy nhé.
- em buồn cuời nhỉ, sao không chắc.
- vâng chị cố gắng sớm cho em đấy nhé.
Vậy mà chồng chị ấy về nói với chị áy và chị ấy gọi điện cho em bảo là:
- chị nói với mày thế này, đây là người nhà, nếu mà người ngoài mày mà nói vậy chị sẽ trả lại tiền.
- vâng nhà em cũng đang muốn thế đây.
chị ấy lại nói .... em chẳng nghe nữa em tắt máy
chị ấy lại gọi cho BC em nói gì em không biết chỉ thấy BC em nói là: do nó cũng nóng ruột quá.
chị ấy lại gọi nói với em nhưng em không nghe vì tóm lại chị ấy cứ trách em là nói láo với chồng chị ấy.
và nói chuyện với chồng em nữa và cuối cùng cả nhà cho em là nóng quá, và không được như thế, khi nào người ta làm nhỡ hàng của mình thì mình mới nói được người ta. bây giờ người ta nói được mình đấy.
Em bảo: nhưng thử đặt địa vị chị ấy là mình xem , gọi bao nhiêu lần cứ hứa rồi sau cũng không có hồi âm, như là mình đi ăn xin ấy và khi gặp được chồng chị ấy con bực quá con chỉ nói trách thì anh ấy lại nói vậy, nếu mà chưa đặt tiền thì chắc nó khác rồi.
và cuối cùng em nói chuyện với chị ấy qua ĐT là: - em nói với chị lần cuối này
em gọi cho anh ấy trách anh ấy như thế thôi chứ em chưa hề xúc phạm gì và em cũng không biết anh ấy là chồng chị, nhưng ngược lại anh ấy còn nóng hơn em. lúc nãy em gọi được cho chị rồi thì chị trả lời như vậy em có trách gì nữa đâu, còn em thấy chẳng ai bán hàng như vậy cả.
chị ấy bảo: được rồi nếu mày nói vậy sáng mai tao sẽ chở cho mày 1 xe để mày kịp làm, còn sau đó mày lấy nữa hay không là tuỳ.
- thôi sáng mai chị không phải chở đâu, nhà em hoãn rồi , để từ giờ đến tồi ntn nhà em sẽ gọi lại cho chị.
chuyện của em hơi dài mong các mẹ cố gắng đọc và cho em lời khuyên, xem em có quá đáng không mà tối qua chồng em ngồi ăn cơm ở trong nhà BMC cứ trách em và cả BMC em cũng trách em, coi như tất cả là do em , em ức quá. em cảm ơn các mẹ đã đọc tâm sự của em và cho em lời khuyên kể cả mắng em em cũng nghe ạ.