Chào cả nhà, em là thành viên mới tham gia, mọi người giúp em bớt hoang mang với ạ


Tình hình là chúng em đám cưới năm 2014, đến đám cưới mới động phòng :Embarrassment:, e thì ham vui nên chưa mún có con sớm, nên tụi e ngừa, may thay ck e kỹ tính, lại lo lắng cho sk e, nên sử dụng bao cs, e k phải uống thuốc hay canh gì hết.


Nhưng nhà hối quá, vc e mới bắt đầu thả từ tháng 01.2016, cơ thể e vốn rất nhạy cảm, thay đổi một chút là chu kỳ e bị rối loạn, mà cv của e làm thì khá áp lực, còn ck thì làm trong ngành cơ khí, tháng 01 e có chu kỳ ngày 02, cuối tháng 31.1 lại có chu kỳ mới, trong thời gian đó, chắc do tâm lý nên e có triệu chứng nghén: ăn không tiêu, buồn ngủ, mua que về thử thì 1 đậm 1 mờ, vc mừng quá còn định mua đồ em bé về sẵn ... nhưng đến ngày 05.03 chu kỳ lại đến, nhưng chỉ 2 ngày là hết kinh, thử que lại thì k có, em đi bác sỹ siêu âm, bác sỹ nói chắc k có vì niêm mạc mỏng như là vừa hết chu kỳ, vc hụt hẫng, thế là đi soi trứng, bác sỹ canh thì đến ngày 20.03 trứng rụng, tụi e tiến hành qhe ngay hôm đó và sau đó khoảng 3-5 ngày qhe 1 lần, do chu kỳ e k ổn định nên cũng k bit ngày nào sẽ tới chu kỳ, đến 15.04 vẫn chưa có chu kỳ nhưng thử que thì lại 1 vạch, ngày 19.04 thử vẫn 1 vạch, nghĩ chắc do mình áp lực cv và ham con nên trễ, nhưng 3 ngày nay, cứ tối khoảng 8-9h là đói bụng, ăn k tiêu, uống nước mà cũng bùn nôn, sáng thức dậy thì nhức lưng, trước đây ghết ăn cơm kinh khủng chỉ ăn nửa chén, chủ yếu rau với cá là nhiều, giờ lại thấy cơm ngon kinh khủng, ăn lần 2 chén cơm, đang định mua que thử nhưng lại sợ 1 vạch, mà em đến bác sỹ khám thì bác sỹ nói chưa lên 2 vạch k nên siêu âm làm j, bác sỹ bảo về đợi tuần nữa k có kinh thì thử que xem sao nhưng e sợ k có thai mà bệnh j thì khổ, mọi người tư vấn giúp em với :((