Chẳng là em có cô em dâu bằng tuổi, nhưng từ hồi chưa cưới đã không ưa nhau vì mình thì thẳng tính còn nó thì khéo nói. Em có ấn tượng không tốt với ED vì khi trước khi nhà chồng em(lúc đó bọn em chưa cưới) nhà chưa xây nhưng đến lúc sắp chuẩn bị xây thì nó cứ hỏi em là chị ơi nhà C(chồng nó bây giờ) bao giờ xây hả chị. Em cũng thật thà vì em là hàng xóm nên hay qua chơi và MC tương lai cũng hay nói chuyện nhà cửa. Nhưng em cũng bảo thế C không nói với em à thì nó bảo không. Em cũng kể là ngày này xây, khoảng tháng mấy là xong... Nhưng đùng cái nó về bảo bố mẹ nó đi xem ngày cưới, xong về bảo EC em là đến ngày này,tháng này thì được tuổi cưới. MC em lúc đó cũng choáng vid nhà cửa chưa xây, mà bộp cái đã đòi cưới. MÀ còn em và Chồng em bây giờ yêu nhau 8 năm còn chưa cưới thế mà nhà ED ép thằng EC em về suốt ngày điệp khúc tháng 10 con cưới. MC em hỏi ý kiến em, em chỉ nói đúng 1 câu "Nếu C nó cưới trước thì cháu không cưới". Thực ra lúc đó em hiếu chiến và tức vì cảm thấy mình như bị lừa, đâm dao sau lưng, thì ra nó ngọt j ngào với mình chỉ để lấy thông tin làm lợi cho nó. Cảm giác đó đeo đuổi mãi đến tận giờ sau 3 năm chung sống cùng thì đến giờ phút này em Và ED không ai nói ai câu nào. Em tự nhủ tốt nhất không nói chuyện để tránh va chạm vì tính em dễ mủi lòng lắm, nó cứ ngọt nhạt tý là có gì cũng tuôn hết. E m bị nhiều lần với ED quá rồi. Trong cuộc sống biết là khó có thể tránh được va chạm nhưng các mẹ hình dung nếu sống trong nhà mà cứ mình làm gì có người bắt chước giống mình thì cảm giác khó chịu lắm. ED em nó bắt chước em từ cách để thảm chùi chân đến đôi dép đi trong nhà, cho đến cách ăn mặc và chách bố trí phòng vvvvv nhiều lắm, nhưng nói thật là sự bắt chước khập khiễng như vậy chỉ làm nó tức cười vì ví dụ em mua một bức tranh về treo ở hành lang lối vào phòng em, thì mấy hôm sau nó cũng phải rước về 1 bức để treo ở trên chõ nó, nhưng em thì để đặt bức tranh phải đo đạc và tính toán còn nó cứ nhắm mắt bắt chước nên bức tranh thì bé đặt vào khoảng tường trông buồn cười lắm. Em mua móc dán dính bên thành tủ để treo khăn nó cũng phải mua về dính giống em để treo khăn. Em lại dính móc dán vào sau cửa ra vào để treo khăn thì mấy hôm sau nó cũng mua móc dán về dán sau cửa treo khăn tắm........ như một bản sao. Nhưng ngặt nỗi phòng em thiết kế cửa kiểu khác phòng nó nên nó bắt chước thành ra khập khiễng vô cùng. Nói thật sống như thế khó chịu lắm. Hôm qua, em để nồi quấy cháo của con nhà em lên trên giá, chẳng may làm rơi cái hộp của nó, em đã nhặt lên để lên giá rồi, nhưng không hiểu thế nào nó lại rơi, em cũng không để ý, thế là nó đi vào bếp lầm bầm" làm rơi hộp của thằng M cũng không nhặt lên " chủ ý để MC em nghe thấy nhưng em mới đi ra đến cửa nghe thấy nên em bảo, hộp nào, không nhặt cái gì? thì nó bảo chả thế nữa, chị làm rơi hộp mà còn không nhặt lên còn gì? Em bảo" chị đã nhặt lên rồi còn gì, chị để lên giá đấy. Thế là nó bảo" Thế chắc hộp nó tự rơi" Em điên quá bảo thế dặt rồi còn muốn đặt thế nào? Thích thì nói thắng việc gì pghair lầm bầm.... Thật sự lúc đó bao nhiêu dồn nén trong em từ bấy lâu nay ua\ào ra, nếu không có BMC em thì em đã tát cho nó 1 cái vì những caau nói tiếp của nó. Nhưng vì em chuẩn bị đi chùa nên bỏ qua. Nhưng đừng bao giờ hy vọng em nhịn nữa. Có mẹ nào không thấy tức khi máy giặt là VC em mua, nó đi làm về trứoc bỏ quần áo vào máy ngâm từ 5h đén 8h30 tôi hoặc 9h chồng nó về nó mới giặt. Em muốn giặt cũng phải chờ. Thế là em cũng thử bắt chước kiếu ngâm trong máy chờ MC tắm và chồng em tắm xong mới quay thì nó bảo chồng nó xuống gọi chồng em quay máy đi để nó còn giặt. Em bảo chồng em thế mới biết thế nào là con người ích kỷ, mình ngâm 5 tiếng cũng không sao, ngừoi khác ngâm tý đã giục, thật ích kỷ. Mà ED em nó thường không bao giwof tự nói, toàn bảo chồng nói. Chuyện của em dài lắm nhưng khủng hoảng nhất là hôm qua nenem chỉ muốn tâm sự cho giảm street không về nhà nhìn mặt nó là em điên mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mối quan hệ trong nhà chồng thật nhức đầu.
Con gái riêng của ox em nhỏ hơn e có 5 tuổi.Ban đầu em cũng cố...
Bà chị gái em cũng...
Nói đánh thì không phải mà mình sẽ tát cho 2 phát để tỉnh ngộ. Chứ cứ nhịn để nhường nó...
VD như mình thấy cái gì chướng mắt, thì làm...
Mình không muốn nói nhiều . Nhưng mình khuyên bạn, những chuyện bạn kể , hãy xác định đều là chuyện nhỏ, là chị, bạn nên rộng lượng...
Mẹ nó ơi mình là CD mà. MẸ nó nói thế...