VC em chắc chiu dành dụm, cố gắng làm việc trong 2 năm qua để mua nhà, sinh con cái, cuối năm Chồng em hùn làm ăn(vì quá tin tưởng và cứ nghĩ ai cũng như mình) thế mà nó ẵm của vc em gần 1 tỷ rồi ko thấy gì hết, con em mới 9 tháng, tụi em đang chuẩn bị mua nhà, tiền đó là dành để khi giấy tờ nhà xong em giao cho người ta, vậy mà giờ này...em đã khóc hết nước mắt rồi, ko buồn ăn nữa, con em còn nhỏ quá nhìn nó mà tội.


Em chán cũng chẳng muốn làm gì, em phải làm sao đây? bao công sức của VC em thế là hết.


Giờ ko biết nghĩ gì và làm gì nữa? Muốn chết quách cho xong khỏi phải suy nghĩ nhức đầu.