Chuyện nhà em thế này, chồng em công việc không bận lắm, thỉnh thoảng đi công tác 3,4 hôm rồi về. Hôm nào không đi công tác thì thời gian của lão rất có vấn đề, toàn đi uống trà đá. Cứ đến bữa em phải gọi lão về ăn cơm, ăn tối xong lão loanh quanh nhà một tý, rồi thì tối nào cũng đi trà đá với game, đi từ 8h30 đến 12 h đêm, 1,2 h đêm. Con gái thì cứ : Bố không được đi... không được đi. Bố ở nhà chơi với con. Thế mà ko hôm nào lão mảy may xúc động. Hôm nào lão cũng đi, em ngọt nhạt lão cũng ko nghe, em nổi điên bảo: anh ở nhà 1 hôm xem có chết ko, lão cũng lừ lừ như cái tàu điện bỏ đi. Chắc lão đi quen chân. Em mong ước chồng em ở nhà buổi tối , chơi với con và xem tivi với vợ,với em thế là hạnh phúc lắm rồi. Uh, thì thỉnh thoảng có việc thật bận lão đi ai dám nói gì lão. Nhưng theo em lão toàn đi với bọn chíp hôi chưa vợ, chúng nó tán cho...anh giỏi thế, đã có nhà riêng với xe chẳng hạn, thế là sướng thôi. Thực tế thì chồng mình ko giỏi thế đâu, đa phần là mình chèo chống và có sự góp sức của ông bà nội (chồng mình nó xin chứ mình ko thèm xin nhé). Lương tháng của chồng mình 15t, thế mà suốt ngày đòi bỏ để tự làm cửa hàng ở nhà. Mà tính lười như lão thì làm sao được hay mình lại phải nhúng tay vào. Tóm lại mình thấy chồng mình lười lao động, ko quan tâm đến người khac(vợ, con), lỳ lợm kinh khủng. Ai nói gì cũng kệ. Chẳng nhẽ vợ chồng mình lại bỏ nhau:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn không thì lão cafe hoặc ôm máy tính....