Em và A quen nhau khoảng một năm nay qua sự giới thiệu của họ hàng. Mọi việc tiến triển cũng tốt cho đến khi cach đây mây tháng, e nhận được một số tin nhắn với nội dung lấy danh nghĩa la phụ huynh bạn A là hãy tránh xa con họ ra nếu cố tình thì họ không chịu trách nhiệm.... Em thật sự shock vì e là con nhà có học. Cảm giác bị xúc phạm ghê gớm đến mức nghẹn cố mà không khóc được. Chuyện này e cũng không dám nói với bố mẹ vì không muốn họ trải qua cái cảm giác của mình. E đã nói chuyện này với A và A khẳng định là đó không phải là tin nhắn của người nhà mình. Sau khi thông tin đến được hai bên gia đình bố mẹ chúng em cũng đã nc và chính bố mẹ A cũng khẳng định như vây. E suy nghĩ rất nhiều không biết mình nên làm sao nữa, tại chưa bao h nghĩ chuyện như vậy lại xảy đến với mình. Chăng bit làm sao cả nhưng sau khi được người lớn phân tích e đã cố gắng quên chuyện đó đi và tiếp tục quan hệ bình thường với A. Tuấn trước A có hỏi là em có định tiến tới hôn nhân không để A còn thông báo cho gia đình và còn phải làm thủ tục theo yêu cầu của cơ quan. Thật sự em cũng yêu và muốn đi đến với A nhưng vẫn có một cảm giác gợn gợn gì đó từ tin nhắn nêu trên và thái độ hành động gần đây của A. Hơn nữa A cũng nói là nếu không cưới năm này thì hai năm nữa mới có thể cưới được (vì năm sau là năm tuổi của em) nhưng không đảm bảo là sẽ chờ được. Càng ngày em càng không thể hiểu được A nữa. Em rất phân vân.