Các mẹ ạ, sau đợt tư vấn vừa rồi được các mẹ tận tình giúp đỡ vợ chồng em đã làm lành với nhau, tụi em có khoảng 1 tuần êm ấm. Nhưng từ bữa làm lành đến nay, chồng em tính tình hay thay đổi. Trước đây chồng em ít khi nào cau có với em mà giờ đây anh ấy dễ nổi giận với em lắm, trước đây mọi chuyện anh ấy đều ngường nhịn em còn bây giờ em nói 1 mà anh đã đáp trả gấp đôi rồi, em cảm thấy anh rất lạ. Tụi em cưới nhau chưa đầy 9 tháng mà đã thấy anh không còn yêu em như trước nữa. Trước đây làm bao nhiêu tiền đưa em hết, không đòi hỏi gì nhưng bây giờ anh ấy đòi phải để lại cho anh ấy một ít tiền để tiêu xài, em cảm giác anh ấy đang có người khác. Hôm nay, anh ấy đi làm về rồi đi nhậu với bạn bè mà lại đi chung với người phụ nữ vừa mới ly dị. Em zí anh ấy đi chung xe vậy mà chiều đi nhậu anh ấy đưa chìa khóa cho em kêu em về trước rồi nói anh ấy đi công chuyện mà không nói cho em biết anh ấy đi nhậu với bạn bè ( trước đây đi đâu anh ấy đều nói cho em biết). Ở nhà mong anh gần 6 giờ tối, anh không gọi điện về, em rất buồn và lo lắng cho anh. Mong chồng nhiều lắm rồi em điện thoại hỏi anh ấy sao chưa về. Anh ấy trả lời cọc lóc: Chút về. Em hỏi anh làm gì thì anh ấy nói đang nhậu với mấy bạn trong đó có người phụ nữ đó. Em rất giận, máu ghen nổi lên, em cũng tỏ thái độ không vui nhưng bảo chút về nghe, rồi anh ấy nói chút về. Đợi gần 8giờ tối không thấy anh về, điện thoại hỏi anh ấy bảo còn đang nhậu và đã chuyển sang hát Karaoke. Em rất giận quát anh ấy về nhanh lên, anh ấy nói đang có bạn không về được. Các mẹ biết không tâm trạng người phụ nữ ở nhà mà cứ mong mỏi chồng về khó chịu đến mức nào, em vừa bồn chồn, ở nhà vừa buồn muốn có chồng bên cạnh lại thêm ý nghĩ anh ấy cứ vui vẻ nói cười bên người đàn bà kia làm cho em tức giận hơn. 9 giờ vẫn không thấy anh về, điện thoại cho anh thì đỗ chuông nhưng anh tắt máy không thèm nghe, em gọi nữa lại đỗ chuông nhưng lại tắt máy từ chối nhận, cứ như thế 4-5 lần như vậy anh ấy không thèm nghe máy của em. Ý nghĩ chồng mình đang nằm cùng nhà trọ với người phụ nữ kia làm em rất tức giận. Em điện thoại cho người bạn anh ấy thì bảo là đang ăn bún chút nữa về. Rồi 10 giờ, 11 giờ không thấy anh điện thoại mà cũng không về. Em điện cho anh thì anh đã khóa máy. Ý nghĩ anh ăn nằm với người con gái khác cứ vây quanh đầu em. Em điện thoại cho nhiều người đi chung với anh ấy thì họ bảo đã về rồi không biết anh ấy đi đâu, em bạo gan đt cho người phụ nữ đó thì người đó bảo đã về từ lâu rồi nên cũng không biết anh đi đâu. Em từ tức giận chuyển sang lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không, liên hệ zí anh hoài mà không được. Rồi 12h30, em không ngủ được, lo lắng cho anh ấy đi ra lấy điện thoại gọi cho anh thì có tiếng chuông và anh bắt máy, anh nói đang ở trong cơ quan, mới đi nhậu về thấy xỉn rồi sợ về nhà em la anh rồi đang có rươu xảy ra chuyện lớn. Em bảo anh về đi không có chuyện gì đâu nhưng anh không chịu về. Anh tức giận trong điện thoại nói từ lúc cưới em đến giờ anh không được gì hết, lấy em anh trở thành một con người không phải là anh trước đây, đi ra đường không có 1 đồng dính túi, xấu hổ với bạn bè ( mà mấy chị biết không lương anh đâu có cao gì đâu gần 2tr/tháng, tụi em phải phụ mẹ tiền cơm hết 1,5tr rồi, tiền điện thoại, tiền điện, phí ADSL là em trả 1 tháng gần 500.000 rồi còn gì) thực ra với tiền lương như vậy anh ấy cũng đâu có nuôi em mà tự em nuôi bản thân mình thôi. Anh ấy nói từ lúc lấy nhau đến giờ đi nhậu lúc nào cũng nươm nướp lo sợ về sẽ có chuyện ( Thật ra em không cấm anh ấy nhậu vì nhậu là cách giao tiếp thời nay nhưng em muốn anh ấy nhậu vừa phải, biết đường về nhà, nhậu không để người ta đánh giá là mình bê tha, nhậu phải để người ta coi trọng mình nên khi anh ấy nhậu về trễ là em hay nhăn nhó với anh ấy, em cũng đã giải thích với anh ấy nhiều lần rồi) Anh ấy nói từ đây trở đi anh ấy sẽ không như vậy nữa, anh ấy sẽ trở lại con người trước đây của mình nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn sống lại cuộc sống độc thân. Anh ấy còn nói kèm theo câu này mà mẹ em nghe mẹ em rất giận là : Khi em nói anh về nhà ngủ đi em sẽ không la anh đâu, anh ấy nói: Anh bước vào nhà không ai có quyền la anh cả, anh là anh, không ai có quyền la anh hết. Mẹ nghe, mẹ nói với em, chẳng lẽ mẹ không được quyền la nó. mẹ nói chắc nó có bồ nhí rồi nên mới thay đổi như vậy. Em cũng đang suy nghĩ không biết từ tối giờ anh đi đâu, anh nói với em làm kêu thằng bạn ở cơ quan đến quán Karaoke chỏ về, em hỏi anh ở trong quán với ai thì anh nói ở với những người mà tối giò em điện thì người ta đã về nhà lâu rồi. Các mẹ ơi, êm đang suy nghĩ không lẽ anh đi bia ôm, hoặc anh ở với người phụ nữ nào....mà em đã tha thiết kêu anh về nhà nhưng anh không về, anh nói sẽ ngủ ở cơ quan. Thường thì cặp vợ chồng cưới nhau hơn 1 năm mới có chuyện xảy ra còn em chỉ chưa đầy 8 tháng thì nhiều chuyện xảy ra qá. Em có nên tiếp tục ở với anh không hay tụi em ly hôn. Hiện nay em suy nghĩ nếu anh ở với em cảm thấy chán như vậy thì cho dù em có yêu anh như thế nào đi nữa em cũng phải ly hôn, bởi vì tình yêu từ một phía thì không bao giò bền vững được. Các mẹ cho em lời khuyên nge .