VC em cưới nhau được 6 năm. 2 mặt con rồi.Yêu cũng nhiều mà giận hờn cãi cọ cũng nhiều. Em chẳng biết em có sai hay không khi tính cách em luôn thích sự công bằng. Chồng đi chơi 1 hôm vk cũng phải đi = ấy. Ck nói 1 vk nói lai 1. cs sống vk ck e luôn rơi vào cái trạng thái xét nét, việc nhà việc con cái chia đôi, nhưng đôi lúc ck e đam mê game con khóc kệ con. e vừa sinh đc 4 tháng, làm việc từ hồi mới 1 tháng. giặt giũ cơm nước. ck cũng phụ đôi chút. những lần cãi vã luôn là những bất đồng về quan điểm sống và việc nhà cửa con cái. Những lần cãi vã ấy e luôn đấu tranh giành lại công = . đúng sai phân rõ. Vì vậy có lúc ck e cũng động tay động chân vs em. Nhưng lần này. E chẳng biết e bị làm sao. Khi e nói 1 vài câu rồi ck e nói lại. ck cũng có xúc phạm. nhưng sao e chỉ biết đứng im . nghe a nói. Nghe a sỉ vả. cục tức nghẹn tận cổ mà e không thốt ra đc lời nào. Lần này e tự khẳng đinh 90% e k hè làm sai ay nói sai. Em vẫn cặm cụi giặt giũ cơm nước. còn anh ấy lâu lâu lại nói vài câu. như những lần trc chắc e đã cãi ghê lắm. phải chăng cs vc qu7as nhiều cãi vã. hay đã sống lâu vs nhau rồi nên e hét tình cảm? tim em như bị đóng băng. bây giờ ck e đưa 2 đứa về nhà nội ở. hằng đêm e chỉ nhớ con . chẳng có 1 xúc cảm gì về anh ấy cả/ m.n giúp em. phải chăng e đã hết yêu ck em rồi? em có nên giữ anh ấy lại để con cái đc hp. Nhưng nếu thế thì em sẽ ra sao? khi phải đối mặt vs sự lạnh lùng vs ck trong em?