Buồn quá, Tết dương lịch mà em làm chuyện tày trời là cãi bà nội. Ông bà thì đang điên tiết lên vì em hỗn. Nguyên văn 2 câu nói của em thế này:
- Bố mẹ con già rồi, cũng gần bằng tuổi ông bà ngoại (bố mẹ đẻ của mẹ chồng em, bố mẹ em 65 tuổi ông bà ngoại của chồng em 68-70tuổi), chẳng biết sống đến bao giờ
- Thế mẹ có đi Tết ông bà ngoại ko?!
Hai câu nói này của em đc đánh giá là quá láo và bố mẹ chồng em đang sôi sục lên vì con dâu hỗn. Em thì cũng đang băn khoăn ko biết là có quá hỗn thật ko vì em nói ra chẳng có ý gì về vai vế mà chỉ vì bức xúc vì bà nội ko cho về tết ông bà ngoại.
Còn lý do để em nói ra 2 câu đó là từ mấy hôm trước bà đã tuyên bố, tết này 2 vợ chồng ở nhà để bà đi chơi, bà bảo tôi thích cho đi đâu thì đi là quyền của tôi, tôi bảo sao chúng nó phải theo vậy. Ghi chú là em lấy chồng đc gần 2 năm, con đc 5 tháng, ở chung với ông bà. Mẹ chồng em làm chủ trong nhà, bà ra lệnh là cả nhà phải răm rắp nghe theo, bà là người độc đoán ( mọi người đều bảo thế nhé)!
Tối qua bà bảo,Tết 2 vợ chồng trông nhà, ông bà về quê (quê nội ngoại của ông bà cùng một nơi) từ mồng 2-4, chồng em mới bảo để mẹ con nó về ngoại mấy hôm ( nhà bố mẹ em cách đấy 20km), bà không cho bảo Tết ko đi mất người, chồng em mới đề xuất là hoặc về 30-1, hoặc 2-3, bà bảo ko đc, đầu năm ko đi mất ngừời, ko ai trông nhà, còn tết cháu đích tôn phải ở nhà. Còn lịch tết của bà ko hề có ngày nào để mẹ con em về chúc tết ông bà ngoại.
Em là đứa cũng nóng tính, nghe đến thế, em mới trình bày (giọng vẫn nhũn nhé):
- Bây giờ ko phân biệt trai gái gì, nhà con lại toàn con gái, tết cũng phải về chúc tết ông bà, bố mẹ con già rồi, gần bằng tuổi ông bà ngoại, chẳng biết sống đến bao giờ
Mẹ chồng em bảo: đấy là việc của chị T (chị cả em), cô là trưởng
- Em bảo, chị con cũng là dâu trưởng và chị em cũng bảo nhau rồi, mỗi năm 1 người ăn tết với ông bà ngoại (quê chồng chị em ở TB, cũng là con trưởng và có thằng cháu đích tôn, cách một năm, chị lại về ăn tết với ông bà)
- Mẹ chồng em bảo ko đc, đầu năm ko đi mất người
- Em cũng nóng lên rồi bèn hỏi lại bà :
Thế mẹ để con về ông bà ngoại hôm nào, bà nói dỗi: thế thì về từ 29 đến bao giờ đi làm thì lên chứ đầu năm tôi ko cho đi mất người
- Em bèn hỏi mẹ chồng em:
Thế ngày trước mẹ có đi tết ông bà ngoại ko
- Mẹ chồng em bảo: ko, mẹ chẳng đi bao giờ
- Em nóng quá rồi nên bảo: thế thì con khác
- Mẹ chồng em ko nói một tẹo rồi bảo, ngày xưa nghèo làm gì có gì mà đi
- Em bảo bà là đi ko phải vì vật chất mà vì tình cảm
- Chồng em thì ầm ừ và bảo chia đôi, mỗi nơi một nửa
Đến đây thì thôi, em ko nói gì nữa, mẹ chồng em một lúc lôi chồng em sang phòng chửi một trận là nó có học mà láo
Sáng nay, bà giúp việc mới bảo em là ông bà nội tức vì em nói mấy câu đấy là hốn, ở nhà làm gì đi đâu cũng phải xin phép ông bà, cho thì mới đc đi, dám tuyên bố là mỗi năm ăn tết ở mội nơi là hỗn.
Em chán quá, sống chung phức tạp thế đấy, em cũng ko biết thế có phải là hỗn ko, , em nói cũng ko có ý gì, chỉ vì bức xúc quá rồi. Các chị bảo em nên làm sao bây giờ?! Học chữ nhẫn sao khó vậy?!