Chào các chị, các chị cho em xin lời khuyên với. Giờ em cảm thấy bế tắc và mệt mỏi lắm.


Chồng em là người sống nội tâm, luôn nói là muốn có khoảng không gian cho riêng mình. Anh ấy đặt pass tất cả đồ dùng cá nhân của mình như máy tính, điện thoại, email hay trang mạng xã hội mà ko để vợ biết.


Từ khi có con hai vợ chồng em thường xuyên xung đột. Gần đây thì thường xuyên hơn và gay gắt hơn cũng chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ví dụ như anh ấy muốn con ở quê với ông bà từ lúc 6 tháng, nhưng em không đồng ý, đến giờ con đc 1 tuổi e mới cho về. Anh không quan tâm đến chuyện giúp vợ việc nhà bao giờ, cứ đi làm ve là ôm máy tính làm việc hoặc làm gì đó, hoặc ôm điện thoại, thỉnh thoảng ra chơi với con thôi. Rồi chuyện anh mời ex đi ăn trưa và uống cafe, hay bắt chuyện với ex trên fb khi đi công tác, lúc hai vc xô xát, em đọc được trên fb và điện thoại khi em vờ mượn để làm việc, em hỏi nhưng anh không giải thích, mấy ngày sau em làm gắt lên thì nói là muốn cảm ơn vì ex gửi tiền mừng con chào đời, rồi anh thường xuyên tìm kiếm fb của ex, và cả của chồng ex nữa. Anh nói là em xâm phạm đời tư của anh, xâm phạm thế giới riêng của anh, và rất tức giận. Em cũng là người nóng tính nên cũng nói nhiều và nói thẳng, em có nói là anh ko nên bắt chuyện, hay gặp gỡ ex làm gì, nếu có lý do gì thì nói thẳng với vợ, hoặc rủ vợ đi cùng thì vợ sẽ đồng ý. Vì chuyện này mà hai vợ chồng em cứ cãi nhau suốt, anh luôn đổ lỗi cho em xâm phạm thế giới riêng của anh, và nói nhiều nữa. Nhiều vấn đề cứ nối tiếp nhau nên giờ hai vợ chồng em đang có khoảng cách lớn. Mấy hôm nay em đã làm mọi cách để cải thiện như nấu ăn ngon, nhắn tin, viết thư giải hòa, hay cả cố gắng gần gũi nhưng chồng em vẫn lạnh lùng, im lặng và thường để em một mình, cũng chẳng buồn nhìn mặt nhau. Giờ em cảm thấy mệt mỏi rồi, ko biết có nên tiếp tục cố gắng hòa giải hay ko, hay là tạm ra ngoài sống để có khoảng thời gian suy nghĩ?