Chào các mẹ,e là thành viên mới,e đang mang thai và con e dự sinh vào tháng 2. E và a quen nhau ở mỹ (2 đứa đều định cư) và lỡ có thai. 2 đứa chỉ mới đính hôn mà chưa đkkh. E vẫn ở nhà riêng với mẹ vì mẹ e có 1 mình lại k biết lái xe, cuối tuần e vẫn qua bên a giặt đồ, xếp đồ cho a. Từ khi có con, e thấy a chẳng biết chăm lo, có cái tả cái áo cũng kêu e lên web mua. Nhưng lúc nào a cũng than mệt mỏi, e biết a phải đóng tiền nhà,tiền ăn bên gđ của a ấy, e cũng chả bao giờ đòi hỏi a mua cho e thứ gì, sinh nhật e ảnh cũng chả có gì nhưng tới sinh nhật ảnh e đi làm tối mới về đưa quà đc thì sáng ảnh đã nt tị nạnh. Thậm chí cả tiền bảo hiểm,tiền đt e cũng trả on time, tiền khám thai và viện phí e cũng đi xin chính phủ. A lúc nào cũng nhắc e phải quan tâm tới mẹ a, hàng tuần qua thăm hỏi mà a có bao h thèm qua thăm mẹ e đâu?! E muốn con e có cha có mẹ vì từ nhỏ ba đã bỏ e đi, nhưng e quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải suy nghĩ, cũng phải hối hận vì chuyện e đã làm,mặc dù e thương con e lắm. E có nên 1 mình nuôi con? Mong các chị cho e lời khuyên. E cám ơn rất nhiều!