Em xin chào các thành viên của wtt. Hôm nay em viết mấy dòng lên đây trong tâm trạng bế tắc cùng cực.
Em năm nay 25 tuổi, kểt hôn được hơn 4 năm và có 2 bé, gái trai đủ cả ạ. Lấy CK xong em nghỉ hẳn việc ở nhà vì em đang làm ở Hải Dương, mà nhà CK lại ở Hải phòng, với cả e bầu trước 2 tháng nên CK em nói em nghỉ hẳn việc. Bố mẹ CK em đã ly hôn , bố CK em lấy dì 2, em và CK ở với mc trong cái nhà bé tí chưa đầy 20m2. Mẹ CK em thì nói nhiều lắm, bả hay đem em ra so sánh với mấy người yêu cũ của CK em, rồi khi biết em bầu con gái cũng bóng gió là em không bằng chị kia vì chị ấy sinh được 2 thằng con trai, vì em bầu trước nên bả còn nói em là sau này sẽ đem bé đi thử ADN xem có đúng cháu bả không. Em nói luôn là tính em bướng, lì, với cả nóng tính cực luôn, nên mâu thuẫn nhiều 2 vc chuyện ra ở trọ.
CK em thì nó nghịch ngầm, bên ngoài ai cũng nói hiền nhưng cục tính lắm. 4 năm làm VK cũng nhiều lần ăn đòn, chảy máu mồm, tím mắt các kiểu rồi ạ. Vc em không hợp nhau, mà em thì sau bao nhiêu chuyện từ bà của CK đến bm , rồi cả CK đối xử với mình chán quá nên đến giờ phút này thì ty của em cho CK là hết sạch ạ. Chuyện nhà CK đối với em ra sao em xin tâm sự sau.
Mới nhất là cách đây hơn nửa năm thì thì vc em ly thân, trước đó em ở nhà trông 2 bé, em là người khác tỉnh nên không có bạn ở HP. Ở nhà suốt ngày với 2 bé em đâm ra trầm cảm luôn, bạn bè CK đến em chẳng muốn nói gì luôn. CK em thì nó đi suốt, toàn 2-3h sáng mới về, có hôm thâu đêm, em chẳng biêt đi đâu cả. Vc em ngủ riêng, mỗi người 1 giường, có nhu cầu thì lần sang xong lại về giường ổng ngủ. Em chán em bế thằng nhỏ ra ngoài ở.
Em li thân 3 tháng thì phát hiện CK em qua lại với con khác, ăn nằm với nhau hơn 2 tháng. Nó đi kể khắp nơi là em ăn nằm với thằng khác, em đối xử với nó không ra gì, em không chào bạn bẻ nó, nó bảo ai cũng ghét em... Em shock luôn vì em vẫn luôn cho rằng nó chỉ rượu chè chứ không gái gú gì. Em tức lắm nhất quyết quay về, đêm em qua nhà nó thì nó không có nhà, gọi điên thì con kia nghe máy xưng chị là Nguời Yêu CK em, rồi còn thách thức em là CK em đã chọn nó rồi. Em quay về rồi CK em nó vẫn qua lại với con kia, nhắn tin vợ chồng mùi mẫn lắm, em còn đọc đũợc con kia bảo ck mua sữa cho con của nó, đóng tiền nhà cho nó, đứng tên mua xe trả góp cho nó,đi đêm với nhau suốt, em phải cắt cổ tay, nó về vẫn dửng dưng nói : mày buông tha cho tao đi. Bố nó đến nói nó tức ném luôn đt gần vào mặt bố nó luôn.
Xong 1 thời gian sau, con kia có thai. Con kia bắt Cưới thì CK nó sợ thật sự . Chắc nó sợ phải nuôi 1 lúc 4 đứa vì em nói ly hôn em không nuôi đứa nào, con kia có 1 đứa con hoang (Không CK mà đẻ ấy ạ) với 1 đứa trong bụng là 4. CK nó trốn con kia như trốn nợ. Trước cặp con kia nó nói em không ra gì, không biết hi sinh như Nguời yêu nó, giờ nó lại quay ra nói em không có lỗi gì, em tốt , em đẹp hơn nó... Bla ...bla... Ôi kể đến đây em muốn chửi thề quá
Con ny nó tức lắm, nó chụp que thử thai gửi cả cho bố mẹ CK em, đòi đến nhà làm ầm lên các thứ, căng lắm. Xong sau k biết làm sao con kia thai chết lưu ạ. CK em nó sợ cắt con kia luôn
Sau bao nhiêu chuyện em thề là nhìn CK em em k còn cảm xúc gì cả. Nó thì ngoan 1 dạo xong lại vẫn đi đêm, say rượu về em nói gì là nó đánh em.
Giờ em k biết sao nữa, chắc là sẽ tìm cách thoát khỏi gia đình nó thôi. Em sợ quá r
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1