Em chào các chị, các mẹ trên wtt, câu chuyện của em dài dòng lắm..Hiện giờ em cũng đang rất khổ tâm đây ạ, người ta nói Bỏ thì thương, vương thì tội..Từ ngày em biết chồng em ngoại tình và có 1 con riêng bé hơn con em 9 tháng (con em giờ 25thang), em có chia sẻ trên wtt: http://www.webtretho.com/forum/f188/chong-toi-co-con-rieng-nhung-khong-muon-li-hon-1968890/ ...Thực sự lúc đầu tâm trạng em hỗn loạn lắm, đau khổ, dằn vặt, thậm chí mơ em còn mơ thấy em giết dã man mẹ con con đàn bà đó...nhiều lúc em cũng muốn đi tu cho rồi..nhưg sau gần 5thang..mọi việc tạm ổn, sau khi chồng em đã hứa với cà 2 bên gia đình, hứa với em rằng sẽ không qua lại với người đàn bà đó...em tạm tin, giờ chồng em ngoan hơn rất nhiều, nhiều lúc làm em bất ngờ..Nhưng chuyện gì đến cũng đến..vô tình em lấy sdt của con đàn bà đó ( nó bán shop quần áo onl) tra vô dt chồng thì thấy anh ấy lưu tên khác..em làm ầm ầm lên, rồi cũng qua...hồi 20 tết, chồng em đi nhậu xỉn về có chuông điện thoại, nhưng lén nghe ở đâu tránh mặt em..em nghi lắm bay lại thi thấy chồng em vội tắt dt, em giựt lấy thì thấy sdt này đã nt rủ chồng em cf nhiều lần...còn sdt cũ của nó em đã lấy đt chồng em chặn...xong , con dó nt với chồng em bảo " bộ em thương anh là có tội a?" ....what the F***...pha gia đình người khác rồi ngang nhiên hồn nhiên đến lạ..gặp thằng chồng hảo ngon hảo ngọt nữa..em gọi lại chữi, nó tắt máy..nó còn bảo em lo giữ chồng...Xong chuyện đó, 2 vc em viết đơn li dị, em cũng buồn..nhưng lại nghĩ tết và sắp sinh nhật con gái, rồi lại thôi...xé bỏ tờ giấy li hôn, chồng em cũng thề thốt đủ điều ko k lie5n lạc nữa...em ăn 1 cái têt khá suôn sẻ..
Rồi mới đây..tối mùng 5, chồng em xỉn, em vô dt kiểm tra, thất trong zalo có hình thằng nhóc, và hình con đó ...được lưu tên khác, là nam và dấu lun sdt các chị à...rồi em còn xem được, anh theo dõi, nhần like trong zalo cách đây mấy ngày..kể từ sau khi hứa với em..em rất buồn..sao hết lần này đến lần khác dối lừa em..em tin tưởng..tìm đủ mọi cach để được liên lạc với nhau
Em nói thật, em muốn cho con em có gia đình sum vầy, có ba, có mẹ..vậy mà, họ tàn nhẫn quá..em đã viết đơn ly hôn rồi, chồng em đã kí..vì sáng mùng 6 em hỏi rõ nếu chọn gia đình thì phải cắt toàn tập với người đó..chồng em bảo còn quan tâm xí....còn quan tâm???...2 nguoi am thầm liên lạc...vẫn qua lại..còn em như con ngốc..hy vọng chồng minh se doi thay...cuôc đời khốn nạn với em quá...Bên gia đình chồng truoc đây cũng ngộ lắm..nói do em sống như thế nào th2i chồng em mới ngoại tình các chị ạ...lúc nào cũng đỗ lỗi do em, tính tỉnh em ...em đã cố gắng sữa đổi nhưng hình như là vô vọng...em chỉ cần nộp đơn lên tòa là xong..vì đơn ly hôn thuận tình...em phải làm sao...?? các chị cho em động lực với...chồng em cũng nói tùy em thôi, cũng khong xuống nước!!