Chào cả nhà yêu quí, cảm ơn đã ghé qua top của em,


Em là thành viên của wtt cũng hơn lâu rồi ạ, nhưng với chuyện này, e đành reg nick mới để tâm sự được thoải mái hơn.


Có thể đối với một số chị sẽ thấy chuyện của em không có gì to tát đến mức phải buồn phiền, mà thực ra em đang không biết mình cảm thấy thế nào nữa ạ, chẳng biết mình buồn phiền là đúng hay sai, nên hay không nên nữa…mới phải viết ra…


Em và anh xã mới cưới 2 năm, có một nhóc 1 tuổi. Em nghĩ chúng em hiện tại chưa có gì bất đồng lớn cả, còn những vụn vặt thì chẳng ai để bụng ai cả. Em thấy mình cũng khá hạnh phúc, vì chồng kiếm tiền cũng khá tốt, sống có trách nhiệm,yêu vợ con, khảng khái và vui tính, có cái tật xấu là cũng hay ba hoa một tí, cũng gia trưởng và hay tự ái vặt. Em thì nhan sắc bình thường, tính cách cũng không có gì đặc biệt, nhờ học tập thêm các chị trên này nên cũng biết thu xếp việc gia đình cho thỏa đáng.


Em vào việc chính nhé, tuần trước, do chồng quên k sign out khỏi nick trên một diễn đàn của “ABC”,em không quan tâm lắm đến forum đó vì không hợp với mình. Nhưng hôm đó tự dưng em lại tò mò muốn lướt qua để biết chồng mình đang quan tâm đến cái gì vậy ( hic, em hư quá, nếu k xem, chắc đã không buồn). Thì ngoài việc bàn tán cái chính ( mà em thấy rất lành mạnh) ra, em còn thấy xã khoe khoang ngày xưa đã đưa bạn gái đến chỗ nọ chỗ kia để “…”,rồi sau k lấy mấy em đó ( trong khi, lúc bình thường em hỏi về tình cũ thì một mực bảo chỉ là bạn thôi ) , rồi thì có nick rủ rê tụ tập trốn các bà vợ đi “giải đen” thấy nick của chồng em hưởng ứng lắm, rồi thì ngôn ngữ thì toàn tiếng lóng khó nghe lắm ạ., ..em k dám kể chi tiết, chỉ biết tự dưng em thấy máu nóng dồn lên đầu, tự ái kinh khủng, và niềm tin bị lung lay. Em không biết đã có gì xảy ra chưa?


Em có nên tin vào những gì nick của chồng viết ra không?


Em nên làm gì?