Chào các mẹ, các chị và các bạn, em hiện tại đang rất bế tắc và muốn nhờ sự tư vấn của mọi người.
Em năm nay 23 tuổi, em tự thấy bản thân mình còn trẻ và vẫn còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được, ở tuổi này em không hề nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn và ràng buộc về chuyện gia đình, con cái.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản giống như em nghĩ, vì hiện tại em đang mang thai được 2 tháng rồi.
Em và người yêu quen nhau được 4 năm rồi, anh ấy hơn em 1 tuổi, nhưng dạo gần đây em cảm thấy tình cảm không được như trước nữa, và muốn tập trung vào công việc và những dự định khác, vì vậy em đã quyết định chia tay anh. Anh không chấp nhận, có hứa sẽ cố gắng thay đổi tốt hơn và xin em cho anh cơ hội. Em cũng mủi lòng và chấp nhận dù tình cảm thì rõ ràng là không còn được như trước kia nữa, nhưng tình nghĩa thì vẫn còn. Và cũng chính vì đợt đó em đã có thai. Đó là sai lầm lớn nhất của em, em biết cho dù bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn, và chắc ở đây mọi người cũng sẽ trách móc em nhiều. Nhưng vấn đề lớn bây giờ của em là em không muốn lấy chồng vào lúc này. Cả hai đều còn trẻ, công việc thì chưa ổn định, thu nhập không cao, em không biết mình sinh con ra rồi sẽ nuôi con như thế nào, em còn chưa sẵn sàng để làm mẹ nữa. Em luôn tự nhủ sau này có con em sẽ chuẩn bị thật kỹ mọi thứ, kiến thức, kinh tế, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Kinh tế nhà em với nhà anh cũng khó khăn, hơn nữa me không biết sẽ phải đối mặt như thế nào với ba mẹ em, em thấy mình có lỗi, ba mẹ em rất nghiêm và nổi tiếng khó tính, em biết chắc nếu biết được thì ba mẹ em sẽ rất tức giận và thất vọng về em.Cả công việc của em nữa, em không muốn học hành mấy năm trời rồi lại ở nhà sinh con, nuôi con ở tuổi quá trẻ như vậy, rồi xong em sẽ bắt đầu lại công việc như thế nào.
Cái quan trọng nhất của em, là em chưa muốn lấy chồng, cũng chưa muốn đánh đổi tương lai hạnh phúc của mình vào người chồng như anh, em sợ 2 đứa không hợp nhau, sẽ không có được hạnh phúc. Từ ngày biết em có thai, anh ấy rất tốt với em và có nói sẽ về nói chuyện hai gia đình xin cưới, anh sẽ lo cho 2 mẹ con em, nhưng em chưa đồng ý. Em không muốn giữ đứa bé này. Tương lai em còn dài. Anh rất tức giận khi em nói như vậy, anh bảo em không phải là con người, em ích kỷ, nếu em làm gì đến cái thai thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em biết anh nói đúng, cũng biết là người ta sẽ coi khinh 1 người như em, nhưng quan điểm của em luôn muốn con mình sinh ra được đầy đủ tốt nhất, có 1 gia đình hạnh phúc, chứ nếu không sau này nó sẽ ước gì mình không được sinh ra thì tốt hơn. Em chưa sẵn sàng cho tất cả.
Nhưng em cũng chưa dám làm chyện kinh khủng đó. Cái thai ngày 1 lớn, em thì không biết phải làm gì với nó, lúc thấy hạnh phúc, yêu nó, lúc lại quyết tâm không giữ.
Em hiện tại đang lo sợ và cảm thấy bế tắc, không biết phải làm gì lúc này cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em kể sơ qua về nhà anh và nhà em, cả hai đều...
Đừng sinh con ra mà tối ngày nghĩ...
Em bàn với bạn trai em xem bạn...
Theo chị thì một người yêu em chân thành và sẵn sàng chịu trách nhiệm như vậy...
Thế à, vậy tại sao lại...
Chị thấy em có vẻ khá cứng rắn và rõ...